Bão và mưa lớn kéo dài tại Gaza khiến ít nhất 14 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo giữa chiến sự.
- Tưởng trúng số khi lấy chồng đại gia, người phụ nữ mất 3 căn nhà mặt phố sau 6 tháng hôn nhân – MUC News
- Nhà tù không chặn được tội phạm – nó đang đào tạo, kết nối và nuôi lớn các băng đảng khét tiếng – Khai Mở
- Nhiều nơi ở miền Bắc rét đậm rét hại – Hải Phòng Mới
Thời tiết khắc nghiệt cướp đi sinh mạng, lều trại ngập lụt trên diện rộng
Theo Giám đốc Bộ Y tế Gaza Munir Al-Boursh, trong vòng 72 giờ qua, điều kiện thời tiết khắc nghiệt gồm mưa lớn, gió mạnh và giá lạnh đã khiến ít nhất 14 người Palestine thiệt mạng, trong đó có ba trẻ em. Thông tin được ông Al-Boursh xác nhận với CNN.
Trong bối cảnh chiến tranh kéo dài gần hai năm, phần lớn Gaza bị tàn phá nặng nề, hàng trăm nghìn người Palestine buộc phải sống trong các lều trại và nơi trú ẩn tạm bợ. Mưa lớn đã làm ngập hàng loạt khu lều, khiến người dân phải lội qua nước thải, bùn đất và đống đổ nát trong điều kiện thiếu thốn nghiêm trọng.
Tổ chức cứu trợ Oxfam cho biết hơn 27.000 lều trại đã bị cuốn trôi hoặc ngập nước, ảnh hưởng trực tiếp đến ít nhất 250.000 người. Nhiều gia đình mất sạch chăn, nệm, quần áo và lương thực do nước mưa làm hư hỏng.
Một phụ nữ Palestine, Um Mustafa, nói với CNN rằng toàn bộ đồ đạc của gia đình bà bị ướt sũng, bao gồm cả bao bột mì và gạo – nguồn thực phẩm cuối cùng còn lại. “Tất cả các con tôi đều bị ướt vì mưa. Tôi chỉ cầu xin một cái lều, một cái nệm để các con có thể sống sót qua đêm,” bà nói trong tuyệt vọng.
Theo người dân và chính quyền Gaza, nhiều lều trại và cả các công trình bị suy yếu do các đợt oanh tạc trước đó đã sụp đổ khi các gia đình đang ở bên trong. Gia đình một bé gái tám tháng tuổi tên Rahaf cho biết em đã tử vong vì hạ thân nhiệt trong đợt thời tiết giá lạnh vừa qua.
Tranh cãi quanh viện trợ và việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn
Oxfam nhận định thảm họa hiện nay không chỉ do thời tiết mà là hệ quả trực tiếp của việc cản trở viện trợ kéo dài. Tổ chức này cáo buộc chính quyền Israel tiếp tục hạn chế việc nhập khẩu vật liệu xây dựng, nhiên liệu và cơ sở hạ tầng nước, khiến người dân Gaza đối mặt với những rủi ro “hoàn toàn có thể phòng tránh được”.
“Khi bị từ chối tiếp cận, bão trở nên chết người. Nỗi đau khổ này là do chính sách gây ra, chứ không phải do thời tiết,” Oxfam nhấn mạnh.
Phía Israel bác bỏ cáo buộc trên. Cơ quan Điều phối Hoạt động của Chính phủ tại các vùng lãnh thổ (COGAT) khẳng định Israel “cam kết và tuân thủ đầy đủ” nghĩa vụ cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Hamas vào tháng 10. Theo COGAT, mỗi ngày có hàng trăm xe tải chở thực phẩm, nước, nhiên liệu, thuốc men, lều và vật tư cứu trợ được đưa vào Gaza, với gần 270.000 lều và bạt đã được chuyển giao trong những tháng qua.
Dù thỏa thuận ngừng bắn cho phép gia tăng viện trợ và chấm dứt xung đột kéo dài, việc thực thi vẫn gặp nhiều bất đồng. Mỹ đang thúc đẩy nhanh quá trình chuyển sang giai đoạn tiếp theo, trong khi Israel đặt điều kiện liên quan đến việc trao trả con tin và phản đối một số nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết bế tắc hiện nay.
Trong lúc đó, người dân Gaza tiếp tục phải đối mặt đồng thời với hậu quả chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo và thời tiết cực đoan, khiến tình hình tại vùng đất này ngày càng bi đát.
Theo: Khai Mở