Lấy chồng tự xưng đại gia sau thời gian ngắn yêu đương, một người phụ nữ xuất thân khá giả mất toàn bộ tài sản hồi môn, rơi vào khủng hoảng vì bị lừa đảo tinh vi.
- Đắk Lắk: Mẹ đi làm thuê về nhà bàng hoàng phát hiện hai con nhỏ tử vong dưới hồ nước
- Việt Nam chính thức trao trả hài cốt quân nhân Mỹ mất tích
- Nhiều chính sách mới đáng chú ý: Siết dịch vụ công, quản lý bán thuốc online, cải cách đào tạo lái xe
Vỏ bọc hào nhoáng của người chồng “tổng giám đốc”
Người phụ nữ cho biết sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ có nhiều nhà mặt phố và công ty riêng. Là con một, chị được kỳ vọng kết hôn với người “xứng tầm” về vị thế và điều kiện kinh tế.
Sau nhiều mối tình không đi đến hôn nhân, chị gặp Hùng, người đàn ông tự giới thiệu từng du học và đang là tổng giám đốc một công ty đầu tư. Sự xuất hiện của Hùng nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với gia đình.
Ngay lần đầu ra mắt, Hùng lái siêu xe, cư xử lịch thiệp và tặng mẹ vợ tương lai món quà hàng hiệu đắt tiền. Đám cưới được tổ chức tại khách sạn 5 sao chỉ sau 6 tháng quen biết, khiến cả gia đình tin rằng đã “gặp được rể quý”.
Khi kết hôn; người phụ nữ được bố mẹ cho 3 căn nhà mặt phố; sổ tiết kiệm 10 tỷ đồng và nhiều vàng. Hùng tỏ ra không màng tài sản; liên tục khẳng định đang đầu tư lớn ở nước ngoài, càng khiến vợ tin tưởng tuyệt đối.
Cái giá phải trả cho niềm tin mù quáng và danh vọng
Sau cưới, Hùng thường xuyên đi công tác, khoe các dự án lớn và mối quan hệ quốc tế. Khoảng 5 tháng sau; anh ta bất ngờ than khóc vì dự án gặp sự cố; cần gấp một khoản tiền lớn để “cứu vãn sự nghiệp”.
Tin vào lời thề thốt của chồng; người phụ nữ giao toàn bộ tiền tiết kiệm, vàng và thế chấp 3 căn nhà hồi môn. Cô nói dối bố mẹ rằng vợ chồng cần vốn mở rộng kinh doanh.
Nghi ngờ nảy sinh khi tiền vừa chuyển xong, cô thuê thám tử và phát hiện sự thật. Hùng không phải tổng giám đốc mà là người nghiện cờ bạc. Công ty chỉ là văn phòng ảo, mọi đồ xa xỉ đều đi thuê hoặc mua bằng tiền vay nóng.
Khi bị chất vấn; người đàn ông này không hối lỗi mà thẳng thừng thừa nhận lợi dụng tài sản;và sĩ diện gia đình vợ. Cú sốc khiến người phụ nữ rơi vào suy sụp; mất tiền bạc, danh dự ;và đứng trước câu hỏi có nên nói thật với bố mẹ để tìm lối thoát.
Theo: Dân Trí