Cuộc đào thoát nghẹt thở của 13 thanh niên khỏi sòng bài Campuchia hé lộ sự thật rùng rợn phía sau giấc mộng “việc nhẹ lương cao”, nơi nhiều người Việt bị giam cầm, bạo hành và mua bán như hàng hóa trước khi được lực lượng chức năng đưa về nước an toàn.

Những “món hàng” giữa sào huyệt tội phạm xuyên biên giới

Từ tháng 7-2025 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận 47 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả, tất cả đều là nạn nhân của các tổ chức lừa đảo hoạt động xuyên quốc gia. Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng, kịch bản chung của các vụ việc là lời mời chào hấp dẫn “việc nhẹ lương cao”, không yêu cầu bằng cấp, thu nhập tính bằng USD.

Thực tế hoàn toàn trái ngược. Ngay khi đặt chân sang Campuchia, các nạn nhân bị thu giữ giấy tờ, giam lỏng trong các “công ty” trá hình tại sòng bài, khu phức hợp giải trí. Họ bị ép tham gia lừa đảo trực tuyến, làm việc cường độ cao, ăn uống kham khổ và thường xuyên bị đánh đập nếu không đạt chỉ tiêu.

Nhiều người cho biết mình bị coi như “món hàng”, bị mua đi bán lại giữa các sòng bài, dưới sự giám sát của lực lượng quản lý có vũ khí. Tính mạng luôn bị đe dọa, mọi nỗ lực phản kháng đều bị trấn áp bằng bạo lực và đe dọa giết chóc.

Các công dân Việt Nam lên xe về nước.(Ảnh : Chụp màn hình/ Báo mới)

Những cuộc hồi hương trong nước mắt và ám ảnh

Cuối tháng 7-2025, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận 11 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả, từng làm việc tại khu phức hợp giải trí thuộc tỉnh Mondulkiri. Trong số này, chín người bị giam giữ trong khu vực C, hai người may mắn trốn ra ngoài và trình báo với công an sở tại.

Đáng chú ý, nhóm nạn nhân đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có những thiếu niên sinh năm 2011 – độ tuổi lẽ ra còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Các em sớm nếm trải thực tế khốc liệt của các “địa ngục trần gian” núp bóng sòng bài.

Đến trung tuần tháng 8-2025, thêm 31 công dân Việt Nam (11 nữ, 20 nam) được trao trả qua cửa khẩu Xa Mát. Nhóm này khai làm việc tại khu “Casino Hotel Xa Mát”, bị kiểm soát nghiêm ngặt, không được sử dụng điện thoại cá nhân và luôn bị theo dõi. Chỉ khi lực lượng chức năng Campuchia kiểm tra, họ mới có cơ hội được trục xuất về nước.

Cuộc đào thoát nghẹt thở của 13 thanh niên

Mới nhất là cuộc đào thoát nghẹt thở của 13 thanh niên vào ngày 19-12. Trong quá trình tuần tra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhóm thanh niên đang tìm đường nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Theo lời khai, ngày 9-12, họ cùng 16 người khác bị đưa bằng ô tô từ khu vực Ô Xa Mát 2 (Campuchia) đến sòng bài gần khu vực giáp ranh tỉnh Lâm Đồng. Sau nhiều ngày bị kiểm soát chặt chẽ, rạng sáng 17-12, lợi dụng trời tối, nhóm thanh niên liều mình bỏ trốn vào rừng, men theo hướng Đông tìm đường về biên giới Việt Nam.

Khi chạm mặt lực lượng Biên phòng, những bước chân rệu rã, kiệt sức mới biết mình đã thực sự thoát khỏi lằn ranh sinh tử. Ngay sau đó, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị biên phòng hỗ trợ y tế, xác minh nhân thân hoàn tất thủ tục pháp lý, bàn giao từng trường hợp về địa phương để hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Theo: Báo Pháp Luật TP.HCM