Nhật Bản tuyên án tù chung thân với Tetsuya Yamagami, kẻ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe, khép lại phiên tòa gây chấn động dư luận.
- Nhà máy đông lao động nhất TP HCM chi 780 tỷ đồng thưởng Tết 2026
- Gạch đá rơi trên đường Hà Nội gây nguy hiểm giao thông
- Lần đầu Việt Nam thực hiện ca mổ vừa cắt hai thận đa nang, vừa ghép thận
Nhật Bản kết án chung thân kẻ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe là phán quyết được tòa án nước này đưa ra ngày 21/1; sau quá trình xét xử kéo dài nhiều tháng. Bị cáo Tetsuya Yamagami; 45 tuổi, bị tuyên có tội với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng; trong đó có tội giết người và vi phạm luật kiểm soát súng nghiêm ngặt của Nhật Bản.
Theo NHK, vụ việc xảy ra vào tháng 7/2022, khi ông Abe – nhà lãnh đạo tại vị lâu năm nhất trong lịch sử Nhật Bản – đang phát biểu vận động tranh cử. Yamagami đã sử dụng một khẩu súng tự chế để nổ súng từ phía sau; gây ra cái chết của cựu Thủ tướng ngay tại hiện trường.

Nhật Bản kết án chung thân kẻ ám sát Shinzo Abe và quá trình xét xử
Trong phiên tòa bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái; Yamagami thừa nhận hành vi giết người nhưng phản đối một số cáo buộc khác. Tuy nhiên; theo quy định của hệ thống tư pháp Nhật Bản; việc bị cáo nhận tội không đồng nghĩa với việc phiên tòa chấm dứt. Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xem xét toàn diện động cơ; mức độ chuẩn bị và tác động xã hội của vụ án.
Các công tố viên cho rằng hành vi của Yamagami mang tính chủ ý cao và được chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ năm 2020, bị cáo đã bắt đầu chế tạo súng; tiến hành nhiều lần bắn thử tại khu vực miền núi hẻo lánh để hoàn thiện vũ khí. Đây là cơ sở quan trọng để tòa án đánh giá mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.
Nhật Bản kết án chung thân kẻ ám sát Shinzo Abe và động cơ gây án
Cơ quan công tố lập luận rằng động cơ sát hại ông Abe xuất phát từ sự thù hằn của Yamagami đối với Giáo hội Thống nhất. Theo hồ sơ vụ án, mẹ của Yamagami đã quyên góp số tiền lớn cho giáo hội này; khiến gia đình rơi vào cảnh phá sản. Bị cáo tin rằng một số chính trị gia có ảnh hưởng; trong đó có ông Abe, đã gián tiếp giúp giáo phái duy trì và mở rộng hoạt động.
Luật sư bào chữa kêu gọi khoan hồng; cho rằng tuổi thơ của Yamagami bị bao trùm bởi “lạm dụng tôn giáo”. Sau khi cha tự sát; một người em trai mắc bệnh nặng và sau đó cũng qua đời; mẹ của bị cáo đã dốc toàn bộ tài sản cho giáo hội với hy vọng cứu vãn gia đình. Những biến cố này được cho là đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của Yamagami.
Tòa án cuối cùng chấp nhận đề nghị của công tố và tuyên án tù chung thân. Theo luật Nhật Bản, hình phạt này vẫn để ngỏ khả năng được ân xá trong những điều kiện đặc biệt, song trên thực tế, nhiều tù nhân phải dành phần đời còn lại trong trại giam.
Theo: Báo Dân trí