Cháy chung cư TPHCM rạng sáng 24/1 khiến ba người bị thương. Nhiều cư dân và lực lượng tại chỗ bất chấp nguy hiểm phá cửa, xông vào khói lửa cứu nạn, được chính quyền khen thưởng.

Cháy chung cư TPHCM: Phá cửa lao vào biển lửa

Ngày 26/1, UBND phường Long Trường (TP Thủ Đức, TPHCM) tổ chức khen thưởng; động viên các cá nhân có hành động dũng cảm trong vụ cháy chung cư TPHCM xảy ra tại chung cư Ehome S; làm ba người bị thương do ngạt khói.

Khoảng 3h ngày 24/1, đám cháy bùng phát tại một căn hộ tầng 5. Chuông báo cháy kích hoạt; lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng triển khai vòi nước từ bên ngoài, khống chế ngọn lửa ban đầu.

Anh Dương Phúc Hổ (SN 1991), cư dân tầng 8, cho biết khi phá cửa kiểm tra; nhóm cứu nạn phát hiện người mẹ cùng hai con nhỏ bất tỉnh trong phòng ngủ. Khói dày đặc, mất điện khiến tầm nhìn gần như bằng không; mọi người phải lần mò mở cửa để thoát khói và xác định vị trí nạn nhân.

Anh Hổ trực tiếp bế một bé gái ra ngoài, tiến hành ép tim, hà hơi thổi ngạt. Sau vài phút sơ cứu; cháu bé có dấu hiệu thở lại và được đưa xuống sảnh chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Hai nạn nhân còn lại sau đó được các cư dân khác phối hợp đưa ra ngoài an toàn.

Anh Hổ cho biết những kỹ năng sơ cứu được vận dụng là kiến thức từng học trước đây. Sáng cùng ngày, anh được địa phương khen thưởng vì hành động dũng cảm.

Trưởng ban quản lý cởi áo làm mặt nạ

Cũng trong đêm xảy ra cháy chung cư TPHCM; ông Nguyễn Tứ Quốc Đại (SN 1985), Trưởng ban quản lý chung cư Ehome S; nhận tin báo và có mặt tại hiện trường trong vòng chưa đầy 10 phút.

Theo ông Đại, khi lên tầng 5, khói và hơi nóng rất lớn. Nhận thấy cư dân tham gia cứu người nhưng thiếu trang bị bảo hộ; ông cởi áo thun đang mặc; nhúng nước để làm “mặt nạ” che mũi, miệng cho người tiếp cận hiện trường; đồng thời nhắc mọi người cúi thấp để hạn chế hít khói.

Hệ thống chữa cháy tự động kích hoạt, đầu phun sprinkler hỗ trợ khống chế đám cháy. Lực lượng tại chỗ lần lượt đưa các nạn nhân ra ngoài. Trong lúc xe cấp cứu chưa tới, ban quản lý kêu gọi cư dân hỗ trợ phương tiện để đưa người bị nạn đến bệnh viện.

Sau khi bảo đảm không còn người mắc kẹt, đám cháy được cô lập hoàn toàn, không lan sang các căn hộ khác. Theo ban quản lý, ngọn lửa chủ yếu bùng lên ở khu vực ban công do gió, trong khi hệ thống PCCC tự động phát huy hiệu quả.

Chính quyền địa phương đánh giá cao sự bình tĩnh, phối hợp kịp thời của ban quản lý, lực lượng PCCC cơ sở và cư dân. Các cá nhân tham gia cứu nạn được biểu dương, khen thưởng vì tinh thần trách nhiệm và hành động quả cảm trong tình huống nguy cấp.

Theo: Báo Dân trí