Phát hiện hỏa hoạn tại chung cư ở TPHCM, nhiều cư dân và lực lượng tại chỗ bất chấp nguy hiểm phá cửa, lao vào biển lửa cứu người . Những hành động quả cảm trong đêm đã được chính quyền địa phương kịp thời khen thưởng.

Phá cửa trong đêm, chạy đua giành sự sống

Rạng sáng 24/1, hỏa hoạn bùng phát tại một căn hộ tầng 5 chung cư Ehome S, phường Long Trường. Chuông báo cháy vang lên đánh thức nhiều cư dân. Không chần chừ, anh Dương Phúc Hổ, sống tại tầng 8, lập tức lao xuống hiện trường. Khi đến nơi, khói dày đặc bao trùm toàn bộ hành lang. Hệ thống chữa cháy tự động đã kích hoạt, vòi phun hoạt động từ bên ngoài. Ngọn lửa được khống chế bước đầu nhưng bên trong căn hộ vẫn ngột ngạt.

Cửa căn hộ bị phá để kiểm tra. Bên trong phòng ngủ, người mẹ và hai bé gái nằm bất tỉnh. Mất điện khiến tầm nhìn gần như bằng không. Các cư dân phải dò dẫm trong khói, mở cửa thoát khí. Anh Hổ là người trực tiếp xông vào trong, bế một bé gái ra ngoài an toàn. Tại hành lang, anh cùng mọi người nhanh chóng sơ cứu. Sau vài phút, cháu bé có dấu hiệu hồi phục. Khi có xe hỗ trợ, nạn nhân được chuyển xuống sảnh đưa đi cấp cứu. Hai nạn nhân còn lại được các cư dân khác phối hợp đưa ra ngoài sau đó.

Theo anh Hổ, kỹ năng sơ cứu được vận dụng là kiến thức từng học khi còn sinh viên. Trong tình huống khẩn cấp, anh chỉ nghĩ đến việc phải cứu người trước tiên. Sáng cùng ngày, anh được chính quyền địa phương trao bằng khen. Với anh, điều quan trọng nhất là ba mẹ con sớm qua cơn nguy kịch.

Cởi áo thun làm mặt nạ, chỉ huy cứu nạn trong khói lửa

Cũng trong đêm, ông Nguyễn Tứ Quốc Đại, Trưởng ban quản lý chung cư, nhận điện thoại báo cháy từ nhân viên trực. Chưa đầy 10 phút sau, ông có mặt tại hiện trường. Tầng 5 ngập khói, hơi nóng hắt ra dữ dội. Lực lượng PCCC cơ sở và cư dân đã kịp thời tiếp cận, đưa được nạn nhân đầu tiên ra ngoài.

Ông Đại vừa chỉ đạo chữa cháy, vừa kiểm tra việc gọi các lực lượng hỗ trợ. Hệ thống sprinkler hoạt động giúp hạn chế đám cháy, song khói vẫn dày đặc trong căn hộ. Nhận thấy cư dân thiếu trang bị bảo hộ, ông cởi áo thun đang mặc, nhúng nước làm mặt nạ che mũi miệng. Ông liên tục nhắc mọi người cúi thấp, giữ an toàn khi tiếp cận hiện trường.

Khi có thêm mặt nạ phòng độc, lực lượng tại chỗ tiếp tục vào trong, phát hiện thêm một cháu bé và nhanh chóng đưa ra ngoài. Ba nạn nhân được đưa xuống tầng trệt trong tình trạng nguy kịch. Do xe cấp cứu chưa kịp tới, cư dân hỗ trợ phương tiện đưa nạn nhân đến bệnh viện. Sau đó, ông Đại quay lại hiện trường, chỉ đạo dập lửa và rà soát toàn bộ căn hộ. Đám cháy được cô lập, không có nguy cơ lan rộng.

Theo ban quản lý, công tác phòng cháy tại chung cư được tập huấn định kỳ. Hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động được kiểm tra thường xuyên. Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã biểu dương tinh thần quả cảm của ban quản lý, lực lượng PCCC cơ sở và nhiều cư dân. Với họ, đó là cuộc chạy đua sinh tử trong đêm để giữ lại sự sống giữa biển lửa.

Theo: Dân trí