Một tiểu thương tại Quảng Trị nhặt được lắc vàng hơn 200 triệu đồng lúc rạng sáng. Người phụ nữ sau đó chủ động tìm chủ nhân để trao trả.

Phát hiện lắc vàng lúc rạng sáng

Khoảng 4h30 ngày 1/2, bà Phan Thị Chiên đi lấy hàng sớm. Bà Chiên 44 tuổi, trú xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh. Trên đường đến chợ Hồ Xá, bà phát hiện lắc vàng rơi dưới đường. Chiếc lắc khá lớn, to bằng hai ngón tay. Chiều dài lắc gần một gang tay.

Nhận thấy tài sản có giá trị, bà Chiên không giữ lại. Bà nhanh chóng gọi cho các tiểu thương quen biết. Mục đích là tìm người đã đánh rơi. Nhiều tiểu thương được nhờ xác minh thông tin.

Sau gần một giờ, có người xác định được chủ nhân. Chiếc lắc thuộc về ông Vũ Hồng Việt. Ông Việt buôn bán tại chợ Hồ Xá. Hai bên sau đó liên hệ để trao trả.

Theo ông Việt, lắc vàng nặng 1,3 cây. Tài sản được ông mua từ nhiều năm trước. Giá trị hiện nay ước hơn 200 triệu đồng. Ông làm rơi khi bốc hàng lên xe tải.

Khi nhận lại lắc vàng, ông Việt rất xúc động. Ông gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Chiên. Hành động trung thực được người dân đánh giá cao.

Câu chuyện nhỏ nhưng lan tỏa giá trị đẹp. Sự trung thực càng đáng quý giữa đời mưu sinh.

Theo: VnExpress