Ngày 27/2, Công an Tây Ninh vừa bắt giữ nhóm đối tượng chặn đường, bắt cóc hành hung một phụ nữ để cướp tài sản, ép chuyển tiền và có ý định bán nạn nhân qua biên giới.
- Sân bay Cam Ranh lên tiếng về bát phở bò giá 346.000 đồng
- Quảng Bình: Nông dân thu lãi 3 tỷ đồng mỗi năm nhờ nuôi cá lóc trên cát
- Lật tẩy vụ án mạng dàn dựng bằng điện tại Đồng Nai
Tóm tắt nội dung
Bắt cóc tống tiền và hành trình kinh hoàng của nạn nhân
Sự việc bắt đầu vào tối ngày 21/2 khi chị L.T.M., 41 tuổi, đang di chuyển bằng xe máy trên quốc lộ 62 theo hướng từ phường Kiến Tường về xã Bình Hiệp, Tây Ninh. Khi vừa chạy qua cầu Mộc Hóa được một đoạn ngắn, một chiếc ô tô 4 chỗ màu trắng bất ngờ áp sát và chặn đầu xe chị khiến nạn nhân không kịp trở tay.
Ngay khi dừng xe, các đối tượng đã ra tay hành động đầy quyết liệt và tàn nhẫn. Một người trong nhóm nhanh chóng chiếm đoạt xe máy của chị M., trong khi kẻ khác dùng dao sắc nhọn trực tiếp uy hiếp, ép buộc chị phải bước lên ô tô. Chúng còn giật lấy điện thoại và túi xách cá nhân của chị, cắt đứt hoàn toàn mọi khả năng liên lạc với bên ngoài.
Cả nhóm sau đó chở chị M. về giam giữ tại một nhà nghỉ ở huyện Tân Trụ. Suốt quãng đường di chuyển và tại phòng trọ, các đối tượng liên tục đánh đập và dùng hung khí đe dọa nạn nhân không được kháng cự. Dưới áp lực bạo lực, chị M. đã bị ép phải chuyển số tiền 157 triệu đồng vào tài khoản của một đối tượng tên Võ Văn Tường.
Bắt cóc tống tiền cùng âm mưu bán người qua biên giới
Cơn ác mộng của chị M. vẫn chưa dừng lại ở việc bị cướp tài sản và cưỡng đoạt tiền bạc. Đến sáng ngày hôm sau, nhóm tội phạm này tiếp tục đưa chị lên một chiếc ô tô 7 chỗ khác để di chuyển ngược về hướng xã Bình Hiệp. Trong quá trình này, chúng trắng trợn tuyên bố kế hoạch sẽ đưa chị sang Campuchia để bán, đẩy nạn nhân vào tình thế vô cùng nguy cấp.
Cơ hội trốn thoát bất ngờ đến khi cả nhóm dừng lại ăn cơm tại một quán ven quốc lộ 62 thuộc địa phận xã Thạnh Hóa. Lợi dụng lúc các đối tượng sơ hở và mất cảnh giác trong lúc ăn uống, chị M. đã dồn hết can đảm để chạy trốn khỏi sự kiềm tỏa của chúng. Ngay sau đó, nạn nhân đã tìm đến trụ sở công an xã Bình Hiệp để trình báo toàn bộ sự việc.
Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã đưa chị M. đi giám định y khoa với nhiều vết thương trên khắp cơ thể. Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng huy động lực lượng để truy vết và xác định danh tính những kẻ thủ ác. Những manh mối ban đầu đã dẫn dắt lực lượng điều tra đến việc mời làm việc và bắt giữ các đối tượng liên quan.
Chân dung băng nhóm tội phạm nguy hiểm vừa bị triệt phá
Qua đấu tranh khai thác, cơ quan cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 8 đối tượng, trong đó Võ Văn Tường, 44 tuổi, được xác định là kẻ cầm đầu,. Tường cùng các đồng phạm đã thực hiện hành vi chặn đường, dùng dao uy hiếp và trực tiếp đánh đập nạn nhân tại nhà nghỉ để ép chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Các thành viên khác bao gồm Võ Văn Tuấn, Lý Kim Toàn, Nguyễn Thành Thọ và Lê Thị Như Linh cũng tham gia với nhiều vai trò khác nhau.
Các đối tượng Nguyễn Văn Quí, Trương Thành Công và Nguyễn Văn Nhân cũng bị bắt giữ vì có liên quan trực tiếp đến vụ việc. Trong đó, Nhân là người đã giật xe máy của nạn nhân để Tường dùng dao khống chế chị M. lên xe ô tô. Đáng chú ý, tại hiện trường nhà nghỉ nơi nhóm này giam giữ nạn nhân, lực lượng chức năng còn phát hiện một bộ dụng cụ nghi dùng để sử dụng ma túy đá.
Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Các đối tượng sẽ phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Cơ quan chức năng vẫn đang mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của băng nhóm manh động này.
Theo: Tuổi Trẻ