Sau đợt tấn công từ phía Mỹ và Israel nhắm vào trung tâm Tehran, chính phủ Iran ngày 1.3 thông báo Lãnh tụ Ali Khamenei đã tử vong ngay tại văn phòng.

Công bố lệnh quốc tang và dữ liệu thực địa từ vệ tinh

Truyền thông Iran vừa xác nhận cái chết của Đại giáo chủ Ali Khamenei sau một chiến dịch oanh kích phối hợp do quân đội Mỹ và Israel thực hiện. Thông báo từ Tehran cho biết các đòn tấn công bằng đường không vào các vị trí chiến lược, gây ra sự xáo trộn lớn trong bộ máy lãnh đạo. Đây được xem là vụ tấn công trực diện nhất nhắm vào nhân sự cấp cao nhất của Iran kể từ khi hệ thống chính trị hiện nay được thiết lập tại quốc gia này.

Các báo cáo thực địa cho thấy Lãnh tụ Tối cao đang thực hiện các nhiệm vụ điều hành tại văn phòng trung tâm thủ đô vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Hình ảnh từ vệ tinh Airbus ghi lại cảnh tượng đổ nát tại khu vực này với nhiều vết oanh kích dữ dội và chính xác. Việc ông tử vong ngay tại nơi làm việc đã được giới chức công bố rộng rãi nhằm minh chứng cho vai trò lãnh đạo trực tiếp của ông cho đến những giây phút cuối cùng trước các hành động quân sự từ bên ngoài.

Để ổn định tình hình dư luận, chính phủ đã công bố lệnh quốc tang 40 ngày cùng với kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần trên phạm vi cả nước. Các hoạt động giải trí và hành chính thông thường sẽ tạm đình chỉ để tập trung cho các nghi lễ tưởng niệm theo quy định của nhà nước. Lực lượng an ninh tại Tehran cũng được đặt trong tình trạng báo động cao nhất để duy trì trật tự xã hội và sẵn sàng ứng phó với bất kỳ diễn biến mới nào có thể phát sinh.

Theo: VnExpress