Bò mẹ gầy gò quỳ xuống khi rời chủ cũ tại Tuyên Quang gây xúc động; dẫn đến việc một nhóm cứu hộ tại Hà Nội quyết định mua lại để chăm sóc.
- Nghi phạm sát hại hai người tại Hưng Yên tử vong trong ô tô
- Vợ chồng trẻ điều hành đường dây bán cần sa núp bóng shop quần áo online
- Lồng ruột ở trẻ em: ca cấp cứu bệnh nhi tại Đoan Hùng
Bò mẹ quỳ lạy và phản ứng bất ngờ của người mua bò
Chị Nguyễn Thị Ngọc, 34 tuổi, một người buôn bán gia súc hơn 10 năm tại thành phố Tuyên Quang; vừa trải qua một tình huống chưa từng thấy trong nghề. Theo lời kể, khi chị đến nhà một người dân để mua cặp bò mẹ con; mọi việc diễn ra bình thường cho đến lúc dắt chúng đi. Ngay khi rời khỏi cổng; bò mẹ bất ngờ quỳ xuống mặt đất; nhất quyết không chịu bước tiếp dù được thúc giục.
Trong lúc bò mẹ quỳ mọp, con bê con vẫn ngây thơ rúc vào người mẹ; dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình. Chị Ngọc cho biết bò mẹ vừa sinh con nên thân hình khá gầy gò; yếu ớt. Sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người dân sống quanh khu vực đó; khiến họ tin rằng con vật đang thể hiện sự lưu luyến với ngôi nhà cũ.
Dù chị Ngọc đã cố gắng an ủi rằng sẽ đưa chúng về nuôi chứ không phải mang đi giết thịt, con vật vẫn giữ nguyên tư thế quỳ đầy khẩn thiết. Vì quá xúc động trước khoảnh khắc hiếm hoi này; chị đã quay lại video để lưu giữ kỷ niệm và chia sẻ lên mạng xã hội. Đoạn phim nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng với nhiều ý kiến thảo luận khác nhau.
Bò mẹ quỳ lạy được đưa về Hà Nội để chăm sóc y tế
Chưa đầy một ngày sau khi câu chuyện được lan tỏa, một nhóm cứu hộ động vật tại Hà Nội đã chủ động liên hệ với chị Ngọc. Anh Trần Minh Quang, người sáng lập nhóm cứu hộ “Sân nhà nhiều chó”; cho biết hình ảnh bò mẹ quỳ xuống đã chạm đến lòng trắc ẩn của các thành viên. Nhóm đã quyết định cùng nhau góp tiền để mua lại cặp bò với mong muốn mang lại cho chúng môi trường sống tốt hơn.
Với tổng chi phí khoảng 25 triệu đồng bao gồm cả tiền mua và vận chuyển; cặp bò mẹ con đã được đưa từ Tuyên Quang về Hà Nội. Hiện tại, hai con vật đang được chăm sóc tại một khu vườn rộng rãi ở khu vực thị xã Sơn Tây. Đại diện nhóm cứu hộ chia sẻ sự vui mừng khi biết cặp bò sẽ được nuôi dưỡng lâu dài, thoát khỏi nguy cơ bị bán đi nơi khác.
Tại nơi ở mới, bò mẹ được các nhân viên cứu hộ chẩn đoán đang mắc một số bệnh lý và cần được điều trị tích cực. Sức khỏe của cả hai mẹ con bò hiện đã dần ổn định và bắt đầu thích nghi tốt với không gian sống tại Sơn Tây. Câu chuyện khép lại với một kết thúc có hậu, khi sự thấu cảm của con người đã giúp thay đổi số phận của những con vật này.
Theo: Báo Dân trí