Tòa Hà Nội tuyên phạt Đỗ Xuân Chiến 17 năm tù sau khi dùng xăng đốt nhà người quen vì tranh chấp tiền bạc; đe dọa tính mạng 4 người đang ngủ bên trong.

Phóng hỏa đốt nhà xuất phát từ tranh chấp mua bán xe cũ

Năm 2021, Đỗ Xuân Chiến mua một xe máy cũ của anh Nguyễn Viết T. với giá 4,5 triệu đồng thông qua quan hệ quen biết; hai bên chỉ thỏa thuận miệng; không lập giấy tờ, và anh T. còn hứa tìm giúp Chiến chiếc xe khác. Sau thời gian sử dụng; xe thường xuyên hỏng hóc nên Chiến bán lại cho người lạ giá 1 triệu đồng rồi bắt đầu tìm anh T. để yêu cầu giải quyết quyền lợi.

Chiến nhiều lần tìm cách liên lạc nhưng không được vì anh T. đã chuyển về quê vợ ở Thanh Hóa sinh sống. Tối 27/7/2025; sau khi gọi điện không thành; Chiến liên hệ mẹ anh T. là bà B.T.Th. nhờ con trai gọi lại. Trong cuộc gọi sau đó; hai bên tranh cãi gay gắt khi Chiến đòi lại tiền mua xe nhưng anh T. khẳng định không có nợ; khiến Chiến nảy sinh ý định dùng xăng giải quyết bức xúc.

Ngay trong đêm; Chiến đi mua khoảng 10 lít xăng, mang đến giấu tại rãnh thoát nước cách nhà anh T. khoảng 100 mét. Chuẩn bị xong; bị cáo quay về phòng trọ ngủ; chờ đến rạng sáng để thực hiện hành động. Việc chuẩn bị nhiên liệu; lựa chọn thời điểm và địa điểm cho thấy Chiến đã tính toán trước kế hoạch nhằm tác động đến gia đình anh T. sau tranh chấp tài sản chưa được giải quyết.

Diễn biến vụ việc và bản án cho người phóng hỏa

Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, Đỗ Xuân Chiến mang bật lửa quay lại chỗ giấu xăng rồi tiến đến cổng nhà anh T. khi mọi người đang ngủ. Thấy cổng khóa và nhiều xe trong sân; Chiến đổ toàn bộ xăng qua khe cổng vào bên trong rồi châm lửa khiến lửa bùng lên dữ dội. Khi ngọn lửa lan rộng khu vực sân; Chiến nhanh chóng rời khỏi hiện trường và trở về phòng trọ.

Thời điểm xảy ra vụ việc; trong nhà có bốn người đang ngủ. Bà Th. là người đầu tiên phát hiện hỏa hoạn nên lập tức hô hoán để mọi người tỉnh dậy thoát thân. Nhờ phản ứng kịp thời của gia đình và sự hỗ trợ của hàng xóm; đám cháy được khống chế sau khoảng 15 phút, ngăn nguy cơ cháy lan vào khu vực phòng ngủ. Chiều cùng ngày, Chiến đã đến công an xã đầu thú và khai nhận hành vi.

Tại phiên tòa ngày 16/3, Hội đồng xét xử xác định hành vi của Chiến đe dọa trực tiếp đến tính mạng nhiều người nên tuyên phạt tổng cộng 17 năm tù. Trong đó, 14 năm tù về tội giết người và 3 năm tù về tội hủy hoại tài sản với thiệt hại hơn 24 triệu đồng. Trước đó, gia đình bị cáo đã bồi thường 85 triệu đồng và phía bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho Chiến.

Theo: Báo Dân trí