Chỉ vì tranh cãi trong việc mua bán xe máy cũ, một thanh niên ở Hà Nội đã mua xăng phóng hỏa đốt nhà người bán lúc rạng sáng khi bốn người đang ngủ.
- Xe điện: giải pháp thoát hiểm khi giá xăng thế giới liên tục phá đỉnh
- Quân đội Iran suy yếu nghiêm trọng sau các đợt tấn công của Mỹ
- Án tù cho hai anh em sát hại tài xế vì đèn xe
Phóng hỏa đốt nhà từ mâu thuẫn mua bán xe máy
Ngày 16/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Xuân Chiến, 24 tuổi, trú tại xã Đan Phượng, tổng cộng 17 năm tù sau khi xét xử về hành vi phóng hỏa đốt nhà người khác. Theo bản án được tuyên tại phiên tòa, Chiến bị xử 14 năm tù về tội giết người và 3 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Hai mức án này được tổng hợp thành hình phạt chung là 17 năm tù giam.Vụ việc bắt nguồn từ một giao dịch mua bán xe máy cũ diễn ra vào năm 2021.Chiến mua của anh Nguyễn Viết T. một chiếc xe máy cũ với giá 4,5 triệu đồng. Quá trình mua bán chỉ được hai bên thỏa thuận miệng, không lập giấy tờ mua bán.
Ngoài ra, Chiến còn nhờ anh T. tìm mua giúp một chiếc xe máy khác và được người này đồng ý hỗ trợ.Sau một thời gian sử dụng, chiếc xe máy thường xuyên hỏng hóc khiến Chiến bực bội và không hài lòng. Người này sau đó đã bán lại chiếc xe cho một người không quen biết với giá 1 triệu đồng.Tối 27/7/2025, Chiến tiếp tục gọi điện cho anh T. nhưng vẫn không liên lạc được nên đã gọi cho mẹ anh này là bà B.T.Th., 67 tuổi, nhờ chuyển lời để con trai gọi lại. Khoảng 5 phút sau, anh T. gọi điện lại cho Chiến.
Trong quá trình nói chuyện qua điện thoại, hai bên xảy ra tranh cãi khi Chiến cho rằng mình bị thiệt thòi trong việc mua bán xe còn anh T. khẳng định không nợ nần gì.Sau cuộc cãi vã, Chiến nảy sinh ý định trả thù bằng cách phóng hỏa. Khoảng 23h cùng ngày, người này điều khiển xe máy mang theo một thùng nhựa đi mua khoảng 10 lít xăng. Sau khi mua xong, Chiến mang số xăng này đến cất giấu tại khu vực rãnh thoát nước cách nhà anh T. khoảng 100m rồi quay về phòng trọ ngủ, chờ thời điểm thích hợp để thực hiện ý định.
Phóng hỏa đốt nhà khi 4 người đang ngủ
Khoảng 3h sáng hôm sau, Chiến thức dậy, cất bật lửa vào túi quần rồi quay lại vị trí giấu xăng trước đó. Khi đến trước cổng nhà anh T., Chiến thấy cổng đã khóa và bên trong nhà tắt điện. Trong sân có 3 chiếc xe máy và 1 chiếc xe đạp. Người này dừng xe cách nhà khoảng 10m, sau đó xách thùng xăng đổ qua khe cổng vào trong sân rồi dùng bật lửa châm lửa phóng hỏa. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và lan rộng trong khu vực sân, trong khi thời điểm đó bên trong ngôi nhà có 4 người đang ngủ
Phát hiện hỏa hoạn, bà Th. lập tức hô hoán để mọi người trong nhà chạy ra ngoài và cùng nhau dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Khoảng 7h30 sáng cùng ngày, anh T. đã đến Công an xã trình báo toàn bộ sự việc. Đến chiều cùng ngày, Đỗ Xuân Chiến đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo cáo trạng, vụ phóng hỏa đã khiến một số tài sản của gia đình anh T. bị hư hỏng, tổng thiệt hại được xác định hơn 24 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã bồi thường cho phía bị hại số tiền 85 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Gia đình anh T. không yêu cầu bồi thường thêm về dân sự và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Tuy vậy, tòa án nhận định hành vi phóng hỏa khi trong nhà có nhiều người đang ngủ là đặc biệt nguy hiểm, có thể gây hậu quả chết người nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.
Theo: Báo Dân trí