Chiều 4/4 tại Huế, tài xế Lý Văn Tố kịp dừng xe cứu bé gái 1 tuổi bò qua quốc lộ 1 nhờ kỹ năng quan sát từ xa, nhận nhiều khen ngợi từ cộng đồng.
- Nghỉ hè của giáo viên: Thầy cô được hưởng nguyên lương trong 8 tuần nghỉ
- Thanh Hóa: Cảnh báo nguy cơ tù tội từ làn sóng săn lùng cây muội hồng
- Cách dạy con trưởng thành: Ba việc cha mẹ nên nới lỏng sự can thiệp
Tài xế Lý Văn Tố và khoảnh khắc giải cứu cháu bé trên quốc lộ
Sự việc diễn ra vào chiều ngày 4/4 khi anh Lý Văn Tố, 31 tuổi, ngụ tại Đà Nẵng, đang điều khiển xe container trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong lúc di chuyển, anh bất ngờ phát hiện một bé gái hơn 1 tuổi đang chập chững đi bộ xuyên qua dải phân cách để sang làn đường đối diện. Với kinh nghiệm 13 năm lái xe đường dài, anh nhanh chóng nhận diện tình huống nguy hiểm, lập tức bật đèn cảnh báo và bấm còi liên tục nhằm ra hiệu cho các phương tiện phía sau giảm tốc độ.
Ngay khi dừng xe sát dải phân cách, anh Tố đã nhảy qua rào chắn và lao nhanh sang làn đường ngược chiều, nơi các phương tiện khác đang di chuyển với tốc độ cao. Anh kịp thời bế thốc cháu bé lên và đưa vào khu vực lề đường an toàn trước khi trao lại cho người dân địa phương. Sau khi chắc chắn cháu bé đã ổn định, anh nhanh chóng trở lại buồng lái để tiếp tục hành trình nhằm tránh gây ùn tắc giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.
Gia đình cháu bé sau đó đã liên lạc với anh Tố để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về hành động kịp thời. Theo lời kể, do cha mẹ bận đi làm xa nên bé được gửi ở nhà cùng các chị còn nhỏ tuổi, dẫn đến việc sơ sẩy để bé tự ý chạy ra quốc lộ. Dù việc dừng xe giữa đường có thể vi phạm quy tắc an toàn, anh Tố cho biết bản thân cảm thấy nhẹ lòng khi nhận được cuộc gọi động viên từ lực lượng chức năng và sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng sau khi sự việc được chia sẻ.
Góc khuất phía sau tay lái và trách nhiệm với cộng đồng
Phía sau hành động dũng cảm được lan truyền trên mạng xã hội là cuộc sống mưu sinh đầy nhọc nhằn của một tài xế xe tải đường dài. Với mức thu nhập dao động từ 8 đến 10 triệu đồng mỗi tháng, anh Tố thường xuyên phải thực hiện những hành trình xuyên đêm kéo dài nhiều ngày từ miền Trung ra Hà Nội. Những giấc ngủ chập chờn ngay bên cạnh cabin để bảo vệ hàng hóa và tài sản đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời làm nghề của anh suốt hơn một thập kỷ qua.
Nỗi nhớ gia đình luôn là điều trăn trở nhất đối với người đàn ông này, đặc biệt khi anh có con nhỏ mới lên 3 tuổi nhưng thời gian ở bên cạnh lại rất hạn chế. Trong những lúc dừng xe chờ bốc xếp hàng hóa, anh thường dành thời gian xem lại những tấm hình của vợ con để lấy động lực vượt qua sự mệt mỏi. Nhiều thời điểm gia đình có việc quan trọng, anh cũng chỉ có thể gọi điện an ủi người thân từ xa và gửi gắm mọi việc quán xuyến nhà cửa cho vợ mình để tập trung hoàn thành công việc lái xe.
Mặc dù công việc đối mặt với nhiều áp lực và rủi ro trên đường, anh Tố khẳng định sẽ vẫn tiếp tục gắn bó với nghề và sẵn sàng hỗ trợ những người gặp sự cố trên mỗi hành trình. Anh quan niệm rằng sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm không chỉ là để bảo vệ bản thân mà còn đóng góp vào sự an toàn chung cho mọi người xung quanh. Những phản hồi tích cực từ dư luận là nguồn khích lệ tinh thần quý giá đối với những người lái xe đang ngày đêm miệt mài làm việc trên các cung đường.
Theo: Báo Dân trí