Một vụ cướp iPhone 13 Pro Max tại Gò Vấp vừa khép lại khi nghi phạm nhờ tài xế công nghệ trả đồ trước khi bị cảnh sát bắt giữ chiều 30/04.
- Cứu hộ đuối nước: Vinh danh các cá nhân dũng cảm cứu người tại Đà Nẵng
- Muối trên đá: Nghề cổ Sa Huỳnh có giá bán cao gấp trăm lần
- Bé trai tại Đà Nẵng nhập viện vì nghi điện thoại phát nổ
Cướp iphone và màn trả máy lạ lùng qua tài xế công nghệ
Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 30/04 tại hẻm 193 đường Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là chị Phan Thị Anh Trúc, sinh năm 1998, đang đi bộ cùng hai người bạn thì bị một thanh niên đi xe máy Honda Air Blade áp sát cướp mất chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max. Đối tượng thực hiện hành vi rất nhanh chóng rồi tăng ga tẩu thoát về hướng đường chính, để lại nạn nhân trong trạng thái bàng hoàng vì mất tài sản giá trị.
Tuy nhiên, một diễn biến khó tin đã xảy ra chỉ ít phút sau đó khi nghi phạm dừng xe trước số nhà 97 Lê Đức Thọ. Tại đây, kẻ này đã đưa chiếc điện thoại vừa cướp được cho anh Trần Công Tiến, một tài xế xe công nghệ đang đậu xe gần đó để chờ khách. Nghi phạm nhờ anh Tiến mang giao nộp cho cơ quan công an hoặc chờ chủ nhân liên hệ để nhận lại vì cảm thấy hối hận về hành vi sai trái của mình.
Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, anh Tiến đã mang chiếc điện thoại đến trụ sở Công an phường Gò Vấp để trình báo sự việc lạ lùng này. Cùng thời điểm đó, chị Trúc cũng có mặt tại cơ quan chức năng để khai báo về vụ cướp vừa xảy ra tại khu vực hẻm vắng. Nhờ sự trung thực của người tài xế, tang vật quý giá đã nhanh chóng được thu hồi để làm thủ tục trao trả cho nạn nhân theo đúng quy trình.
Hành trình truy bắt đối tượng có hai tiền án cướp giật
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác số 7 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an phường Gò Vấp đã khẩn trương vào cuộc truy xét. Dựa trên các đặc điểm nhận dạng từ lời khai nạn nhân và manh mối từ chiếc xe máy, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Các mũi trinh sát được triển khai liên tục để xác định chính xác nơi ẩn náu của kẻ gây án trong khu vực quận Gò Vấp.
Đến 14 giờ cùng ngày, cảnh sát đã mời Nguyễn Hữu Tuấn, sinh năm 1988, quê Đồng Nai, về trụ sở làm việc khi đối tượng đang lẩn trốn tại nơi tạm trú. Qua đấu tranh khai thác, Tuấn thừa nhận chính mình là người đã thực hiện vụ cướp điện thoại của chị Trúc rạng sáng hôm đó. Điều đáng nói là đối tượng này vốn đã có hai tiền án về tội cướp giật tài sản, cho thấy sự manh động trong quá trình phạm tội dù đã nhiều lần bị xử lý.
Hiện tại, lực lượng chức năng đã thực hiện bàn giao Nguyễn Hữu Tuấn cùng phương tiện gây án cho Công an phường Gò Vấp để tiếp tục điều tra làm rõ. Vụ việc sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành để răn đe các hành vi xâm phạm tài sản của người dân. Câu chuyện về sự “hối hận” muộn màng của kẻ cướp và lòng tốt của anh tài xế vẫn đang thu hút sự chú ý từ dư luận địa phương.
Theo: Báo Tiền Phong