Cơ quan chức năng đang tìm người thân cho một trẻ sơ sinh 6 ngày tuổi bị bỏ lại trong thùng giấy lúc rạng sáng cùng lời nhắn nhờ nuôi giúp tại TPHCM.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm cùng lời nhắn xót xa

Sự việc diễn ra vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 12 tháng 6 tại con hẻm 22/3/1 đường Cây Da thuộc phường Tân Đông Hiệp. Trong lúc đang ở nhà, chị Hoàng Thị Thuận bất ngờ nghe thấy tiếng khóc lớn của trẻ nhỏ phát ra liên hồi từ phía trước cửa. Khi ra kiểm tra, chị phát hiện một bé sơ sinh được đặt trong chiếc thùng giấy cũ nằm ngay lối đi.

Cháu bé được quấn trong một chiếc khăn màu xanh trắng để giữ ấm giữa đêm khuya. Bên trong thùng giấy, người để lại bé còn gửi kèm một mảnh giấy với nội dung trình bày về hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không thể tiếp tục nuôi dưỡng. Theo thông tin trên mảnh giấy, cháu bé sinh ngày 6 tháng 6 năm 2026 và người để lại mong muốn ai gặp được sẽ chăm sóc bé thay mình.

Tình trạng sức khỏe của cháu bé hiện đang ổn định

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Thuận đã đưa cháu bé vào nhà để sưởi ấm và cho uống sữa, đồng thời cùng những người dân xung quanh báo tin cho lực lượng chức năng. Cơ quan chức năng địa phương phối hợp cùng người dân nhanh chóng đưa bé đến Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An để kiểm tra sức khỏe. Tại đây, các bác sĩ xác nhận tình trạng của cháu bé hoàn toàn ổn định và đang trực tiếp chăm sóc bé.

Hiện tại, các đơn vị chức năng đang phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội để hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi cho cháu bé theo quy định. Cơ quan chức năng cũng đưa ra thông báo kêu gọi cha mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé liên hệ với đơn vị địa phương để làm thủ tục nhận lại con. Thông tin về vụ việc đang được lan tỏa để sớm tìm lại gia đình cho bé.

Hà Lê ( tổng hợp)