Mới 3 tuổi, Hoàng Nhật Khang liên tiếp đối mặt với tim bẩm sinh, hở hàm ếch và ung thư máu. Gia đình nghèo đang kiệt quệ sau hành trình chữa bệnh kéo dài.

Bé trai mắc bệnh hiểm nghèo đối mặt hành trình điều trị dài

Hoàng Nhật Khang sinh năm 2023, quê Nghệ An đã bước sang tuổi thứ ba nhưng vẫn chưa thể cất tiếng gọi mẹ. Thay vì lớn lên với những bước đi và tiếng nói đầu đời như nhiều đứa trẻ khác, em phải dành phần lớn thời gian trong bệnh viện để điều trị nhiều căn bệnh nghiêm trọng cùng lúc. Ngay từ khi chào đời, Khang đẫ mắc dị tật hở hàm ếch bẩm sinh. Khi mới 4 tháng tuổi em xuất hiện tình trạng khó thở, da tái xanh nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An kiểm tra.

Kết quả cho thấy em mắc tim bẩm sinh và chậm phát triển trí tuệ, khiến quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn. Do thể trạng quá yếu các bác sĩ chưa thể tiến hành phẫu thuật ngay. Đến tháng 05/2024 khi được 10 tháng tuổi Khang mới trải qua ca phẫu thuật tim đầu tiên. Sau đó giữa tháng 6/2025 em tiếp tục được phẫu thuật vá khe hở hàm ếch với hy vọng sức khỏe sẽ từng bước cải thiện. Niềm hy vọng của gia đình không kéo dài được lâu. Đầu tháng 12/2025, khi nhận thấy cơ thể con có nhiều biểu hiện bất thường, chị Trần Thị Tình tiếp tục đưa con đi khám.

Các bác sĩ chẩn đoán Khang mắc ung thư máu dòng bạch cầu cấp, một cú sốc lớn với cả gia đình sau nhiều lần điều trị trước đó. Ngay sau khi có kết quả, em được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị chuyên sâu. Đến nay Khang đã trải qua 3 đợt truyền hóa chất. Những cơn đau do bệnh cùng tác dụng phụ của thuốc khiến cơ thể nhỏ bé nhiều lần suy kiệt. Vì chưa biết nói mỗi khi đau đớn em chỉ biết khóc rồi dùng bàn tay nhỏ xoa lên bụng, hình ảnh khiến người mẹ không khỏi xót xa.

Bé trai mắc bệnh hiểm nghèo gia đình kiệt quệ vì chi phí chữa bệnh

Chị Tình cho biết điều khiến chị đau lòng nhất là con chưa từng gọi được tiếng mẹ. Mỗi lần chứng kiến con chịu đau đớn sau các đợt điều trị, chị chỉ mong con có thể vượt qua bệnh tật để được lớn lên bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa. Theo chị Tình, từ khi con phát bệnh đến nay, dù đã được bảo hiểm y tế và nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ, gia đình vẫn phải tự xoay xở khoảng 200 triệu đồng để chi trả các khoản điều trị ngoài phạm vi bảo hiểm.

Toàn bộ số tiền này đều được vay mượn và hiện chưa có khả năng hoàn trả. Hoàn cảnh của gia đình vốn đã khó khăn. Chồng chị làm lao động tự do với thu nhập thấp, còn chị gần như ở hẳn trong bệnh viện để chăm sóc con từ khi Khang mới sinh. Ngoài Khang vợ chồng chị còn một con trai nhỏ Hoàng Gia Bảo sinh năm 2024 đang được ông bà nội chăm sóc tại quê nhà. Ông Trần Quang Tuyên, Xóm trưởng xóm Đại Tân xác nhận, cháu Hoàng Nhật Khang là con trai của chị Trần Thị Tình.

Cháu Khang mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện, chi phí tốn kém. Trong khi gia đình chị Tình thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Trong thời gian tới, em vẫn phải tiếp tục các đợt hóa trị. Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhiều loại thuốc và chi phí ngoài danh mục vẫn là gánh nặng đối với gia đình. Khi hành trình chữa bệnh còn kéo dài, cha mẹ Khang chỉ mong nhận được thêm sự sẻ chia để con có cơ hội tiếp tục điều trị và lớn lên như bao đứa trẻ khác.

Tịnh Tâm (tổng hợp)