Hưng Yên, hàng nghìn du khách đổ về bãi triều Quảng Lang từ rạng sáng để ngắm bình minh, trong khi phương tiện đưa khách ra bãi còn hạn chế và khu vực chưa có lực lượng cứu hộ thường trực.
- Hiệu trưởng bất ngờ khi giáo viên liên quan án mạng đồng nghiệp
- Ngư dân An Giang trôi dạt 4 ngày, được Hải quân cứu sống giữa biển
- Thanh Hóa triệt phá nhiều vụ ma túy, mở rộng điều tra liên tỉnh
Sáng 15-16/8, du khách từ Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành có mặt tại bãi biển Quảng Lang, xã Thụy Xuân, khu vực Thái Thụy, Thái Bình cũ, nay thuộc Hưng Yên. Nhiều người xuất phát từ đêm hôm trước, đến khoảng 3h sáng vẫn phải xếp hàng chờ hai xe bánh xích, mỗi chuyến chở khoảng 50 khách với giá 100.000 đồng khứ hồi.
Nguyễn Nhật Nam, một du khách Hà Nội, cho biết nhóm của anh rời Hà Nội lúc 23h, đến nơi khoảng 3h nhưng vẫn phải chen hàng vì lượng khách quá đông. Theo anh, có thời điểm xe “không được điều phối theo thứ tự, ai chen lên được thì đi trước”.

“Biển vô cực” thực chất là vùng bãi triều rộng, khi lớp nước nông phủ trên mặt bãi trong điều kiện ít gió sẽ phản chiếu bầu trời như gương, khiến đường chân trời gần như biến mất. Hiện tượng này được biết đến từ khoảng năm 2022 qua những bức ảnh bình minh lan truyền trên mạng, nhưng lượng khách tăng rõ từ năm 2025.
Tại khu vực Đông Thụy Anh lân cận, nơi có dịch vụ xe xích sớm hơn, từng ghi nhận 700-800 lượt khách mỗi ngày cuối tuần vào cuối tháng 7. Sang đầu tháng 8, bãi Quảng Lang, vốn trước đó yên tĩnh và khách phải tự đi bộ vào, cũng bắt đầu đón hàng trăm người mỗi ngày, cuối tuần tăng lên hàng nghìn.
Sức hút tăng nhanh, hạ tầng chưa theo kịp
Khung giờ được xem là phù hợp để quan sát hiệu ứng phản chiếu thường vào khoảng 4-6h, khi mực nước triều khoảng 0,8-1,6m. Tuy nhiên, kết quả còn phụ thuộc gió và thời tiết nên không phải ngày nào du khách cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng như kỳ vọng.
Điểm nghẽn hiện nay nằm ở việc lượng khách tăng nhanh trong khi phương tiện đưa người ra bãi chưa được tổ chức thống nhất. Địa phương đã bố trí bãi đỗ xe, lắp biển chỉ dẫn, cung cấp nước sinh hoạt và hình thành một số dịch vụ ăn uống, lưu trú, nhưng việc vận chuyển ra bãi vẫn chủ yếu do người dân tự tổ chức.
Ông Nguyễn Bá Long, Phòng Văn hóa – Thông tin xã Thụy Xuân, cho biết lượng khách tăng nhanh khiến việc vận chuyển ra bãi còn nhiều bất cập. Du khách từ nơi khác đến có thể khó xác định hướng đi; nếu đi nhầm vào rừng ngập mặn hoặc vùng bùn sâu, nguy cơ mất an toàn tăng lên.
Trong khi đó, khu vực bãi triều chưa có lực lượng cứu hộ thường trực. Xung quanh là rừng ngập mặn với nhiều luồng lạch, vùng nước sâu, khiến người không quen địa hình dễ gặp nguy hiểm.
Sức hút của “biển vô cực” đang kéo theo những dịch vụ du lịch có giá gần 2 triệu đồng mỗi khách, nhưng một số đơn vị phải từ chối khách vào cuối tuần vì quá tải. Lượng người tìm đến tăng nhanh hơn khả năng tổ chức dịch vụ và bảo đảm an toàn đang đặt ra bài toán mới cho điểm đến này.
Khi bình minh phản chiếu trên mặt bãi triều tiếp tục thu hút hàng nghìn người mỗi cuối tuần, sức chứa và phương án bảo đảm an toàn của khu vực sẽ là những vấn đề cần được giải quyết cùng với sự phát triển của điểm đến.
Nguyễn Quyến (tổng hợp)