Hà Nội – Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-SIS) quyết định miễn 100% học phí toàn khóa QH2026 cho tân sinh viên Nguyễn Thị Hiền, đồng thời kết nối hỗ trợ để em yên tâm bước vào giảng đường.

Chiều 08/9, dược sĩ Nguyễn Văn Hồng, Phó trưởng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, VNU-SIS, xác nhận nhà trường đã quyết định hỗ trợ Hiền sau khi câu chuyện về hoàn cảnh của em được báo chí phản ánh. Nữ sinh 19 tuổi ở Yên Hòa, xã Kim Bảng, Nghệ An, trúng tuyển ngành Đồ họa công nghệ số, Khoa Nghệ thuật và Thiết kế với 25,84 điểm.

Theo nhà trường, quyết định được đưa ra chỉ vài ngày sau khi câu chuyện của Hiền nhận được sự quan tâm từ độc giả. VNU-SIS đồng thời kết nối Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để hỗ trợ học tập cho nữ sinh.

“Chúng tôi rất tích cực hiểu sâu sắc hoàn cảnh và trân trọng sức mạnh vượt khó bền bỉ của em”, ông Hồng nói.

Hiền phải trải qua kỹ thuật từ nhỏ với đôi chân co quắp, không thể đi lại bình thường. Khi con vào lớp một, bà Hoàng Thị Minh, người mẹ đã hư một bên mắt hơn 20 năm và mắt còn lại ngày càng mờ, vẫn cõng con đến lớp rồi đón về, mỗi ngày bốn lượt trong hơn 10 năm.

Bà Hoàng Thị Minh triển hỗ trợ con gái nhựa dẻo chân suốt hơn 10 năm học, đồng hành cùng tân sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.
Bà Hoàng Thị Minh cẩn thận giúp con gái kiểm tra chân giả trước khi bước vào năm học mới (Ảnh minh họa: MUC)

Giữa hoàn cảnh gia đình thuần nông còn nhiều lo toan, Hiền vẫn theo đuổi việc học và nuôi ước mơ với hội họa, sáng tạo. Tấm giấy báo trúng tuyển vì thế không chỉ mở ra một chặng đường mới cho nữ sinh mà còn đặt trước gia đình một bài toán khác: chi phí của bốn năm học tại Hà Nội.

Từ câu chuyện được biết đến đến sự đồng hành cụ thể

Sau khi câu chuyện được đăng tải, ban giám đốc VNU-SIS chủ động liên hệ, hướng dẫn Hiền hoàn tất thủ tục nhập học và bố trí chính sách miễn học phí toàn khóa. Nhiều bạn đọc cũng liên hệ trực tiếp, gửi quà động viên nữ sinh trước ngày bước vào đại học.

Sự hỗ trợ của VNU-SIS không chỉ dừng ở học phí. Theo ông Nguyễn Văn Hồng, các thầy cô sẽ hỗ trợ Hiền trong học tập, trang thiết bị phù hợp với điều kiện sức khỏe và kết nối cơ hội thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật số trong quá trình học.

Điều đó biến một khoản hỗ trợ trước mắt thành kế hoạch đồng hành trong suốt bốn năm đại học. Với một gia đình thuần nông, đây là phần hỗ trợ thiết thực để Hiền có thêm điều kiện theo đuổi ngành học đã lựa chọn và hướng tới cuộc sống tự lập.

Trước ngưỡng cửa giảng đường, Hiền xúc động nói với Tuổi Trẻ: “Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mọi người.”

Từ những chuyến cõng con đến trường kéo dài hơn một thập kỷ, hành trình của hai mẹ con nay bước sang một chặng khác, với học phí được miễn toàn khóa và sự đồng hành từ nhà trường, doanh nghiệp cùng cộng đồng.

Nguyễn Quyến (tổng hợp)