Trận động đất Afghanistan đêm 31/8 đã khiến hơn 800 người tử vong và gần 3.000 người bị thương. Chính quyền Taliban huy động toàn lực ứng cứu tại hiện trường.
- Phú Quốc: 5 du khách bị sóng biển cuốn, 1 người nguy kịch
- Thầy cô, chiến sĩ đội mưa dọn bùn đất sau bão Kajiki sẵn sàng cho ngày khai giảng ở Thanh Hóa
- Gia đình 3 người bị nước cuốn qua đập tràn ở Gia Lai, người vợ tử vong
Tóm tắt nội dung
Số người chết tiếp tục tăng cao
Ngày 1/9, người phát ngôn Chính phủ Taliban Zabihullah Mujahid thông tin; số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh tại miền Đông Afghanistan đã vượt quá 800. Trong đó, tỉnh Kunar là tâm điểm thiệt hại với khoảng 800 người chết và 2.800 người bị thương. Tại tỉnh Nangarhar, con số thương vong được ghi nhận là 12 người tử vong và 255 người bị thương.

Nỗ lực cứu hộ khẩn trương
Theo Đài phát thanh và truyền hình Afghanistan (RTA), các đội cứu hộ đang tìm mọi cách tiếp cận vùng hẻo lánh; nơi liên lạc gần như bị tê liệt. Công tác đánh giá thiệt hại toàn diện cũng đang được triển khai song song với hoạt động cứu trợ khẩn cấp.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, ông Abdul Maten Qanee; khẳng định toàn bộ lực lượng đã được huy động. Trực thăng quân sự liên tục vận chuyển người bị thương và thi thể ra khỏi vùng thảm họa. Riêng Bộ Quốc phòng báo cáo 40 chuyến bay đã đưa hơn 420 nạn nhân đi cấp cứu hoặc mai táng.
Quốc tế chia sẻ mất mát
Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước thảm kịch. Trên mạng xã hội X, ông khẳng định Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo và đồng hành cùng Afghanistan trong thời điểm khó khăn.
Theo: baoquocte.vn