Báo Dân trí phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và chính quyền xã Mường Ảng xây ngôi nhà cấp 4 gần 70m2 cho em Cà Thị Ngọc, 13 tuổi, học sinh khuyết tật mồ côi tại bản Hón Sáng, từ số tiền 291.792.822 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Ngôi nhà đang hoàn thiện những công đoạn cuối, dự kiến bàn giao cho em trong những ngày tới; 100 triệu đồng từ số tiền quyên góp được gửi tiết kiệm đứng tên Ngọc để em có điều kiện trang trải học tập. Khoảng 190 triệu đồng còn lại chi trả toàn bộ chi phí xây dựng, mua sắm giường, tủ, bàn ghế, tivi và lắp đặt hệ thống điện, nước sạch.

Tháng 3/2026, báo Dân trí đăng bài phản ánh hoàn cảnh của Ngọc — cô bé cụt chân trái bẩm sinh, khuyết nhiều ngón tay ở cả hai bàn tay, mồ côi cha từ khi hơn 1 tuổi, mẹ không còn khả năng nuôi dưỡng. Em lớn lên trong sự đùm bọc của họ hàng trong một căn nhà sàn đã xuống cấp nghiêm trọng tại bản Hón Sáng, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Sau khi bài viết được đăng tải, bạn đọc cả nước ủng hộ tổng cộng 291.792.822 đồng qua tài khoản báo Dân trí. Trong quá trình xây dựng, cán bộ xã, lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên và người dân bản Hón Sáng góp ngày công san nền, vận chuyển vật liệu và đổ bê tông — giúp giảm đáng kể chi phí thi công.

Bé gái khuyết tật mồ côi sắp được sống trong ngôi nhà mới nhờ sự chung tay của bạn đọc và các nhà hảo tâm, mở ra hy vọng về tương lai.
Bé gái khuyết tật cùng người thân đứng trước ngôi nhà mới chuẩn bị hoàn thiện. (Ảnh minh họa: MUC)

Ông Đoàn Thế Quỳnh, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Ảng, cho biết: “Chúng tôi đã huy động các lực lượng cùng bà con nhân dân hỗ trợ ngày công lao động, giúp gia đình giảm bớt chi phí và sớm hoàn thiện ngôi nhà. Từ nay, cháu Ngọc không còn phải sống thấp thỏm trong căn nhà dột nát mỗi mùa mưa bão về. Đây không chỉ là mái nhà mới mà còn là nguồn động viên rất lớn, giúp cháu có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập và vươn lên trong cuộc sống.”

Đứng trước ngôi nhà sắp hoàn thành, Ngọc nói: “Con rất vui vì sắp có nhà mới để ở. Con cảm ơn các cô chú báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ con. Con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người.” Ngoài ngôi nhà và sổ tiết kiệm, Ngọc còn có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt thiết yếu — những thứ cụ thể mà trước đây em chưa từng có.

Nguyễn Quyến (tổng hợp)

Từ Khóa: