Một hố tử thần khổng lồ sâu khoảng 50m bất ngờ xuất hiện sáng 24/9 trên đường Samsen, ngay trước Bệnh viện Vajira ở thủ đô Bangkok. Vụ sụt lún khiến toàn bộ khu vực hỗn loạn và buộc bệnh viện phải sơ tán hơn 3.500 bệnh nhân.

Sụt lún xảy ra ngay trên tuyến metro Purple Line đang thi công

Sự cố diễn ra vào lúc 7h13, khi mặt đường đột ngột sập xuống, tạo hố rộng 30m và dài 30m. Cảnh quay hiện trường cho thấy mặt đường vỡ nát chỉ trong vài giây, cuốn theo hai cột điện, nhiều đường ống ngầm và một xe cảnh sát. May mắn không có người thiệt mạng.

Hố sụt nuốt chửng 2 cột điện (Ảnh: Dân Trí)

Theo Bangkok Post, vị trí sụt lún chính là ga ngầm Bệnh viện Vajira thuộc dự án MRT Purple Line. Đây là điểm nối phức tạp với hai hầm song song ở độ sâu 15m và 30m, liên kết bởi hệ thống ngầm dày đặc. Đất tràn vào hầm đã gây ra sự sụp đổ hàng loạt và làm vỡ đường ống nước chính.

Biện pháp khẩn cấp: phong tỏa, cắt điện nước và sơ tán dân cư

Ngay sau sự cố, Thống đốc Chadchart Sittipunt cùng kỹ sư và lực lượng cứu hộ có mặt để đánh giá tình hình. Chính quyền đã lập tức phong tỏa giao thông, cắt điện nước khu vực, đồng thời yêu cầu cư dân trong bán kính 100m rời khỏi nơi ở.

Cơ quan Đường sắt Thái Lan cũng ra lệnh tạm ngừng thi công để điều tra nguyên nhân. Nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp đang được triển khai, trong đó có gia cố hầm ngầm, giám sát sụt lún và kiểm tra công trình lân cận.

Giới chức cảnh báo mưa lớn có thể khiến tình hình nguy hiểm hơn, làm đất tiếp tục chảy xuống các khoảng rỗng.

Theo: Dân Trí

Từ Khóa: