Bão số 5 vừa tan, bão Nesat giật cấp 16 lại hướng vào miền Trung; Vừa thấy cảnh con trai được cứu giữa mưa lũ lại nhận tin con gái thiệt mạng… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 16/10/2022.

Bão số 5 vừa tan, bão Nesat giật cấp 16 lại hướng vào miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão Nesat ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão Nesat sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 và hướng vào khu vực miền Trung với sức gió dự báo mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Trưởng phòng Dự báo Thời tiết – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết được báo Người Lao Động đăng tải, hiện nay bộ phận áp cao lục địa ở phía nam Trung Quốc đang dịch dần xuống phía nam. Dự báo khoảng từ ngày 16/10, bộ phận không khí lạnh này có thể bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc Bộ, duy trì thời tiết nắng khô trong những ngày vừa qua ở Bắc Bộ.

Không khí lạnh cũng có khả năng cao sẽ tương tác với bão Nesat sắp tới khiến cho các diễn biến về bão trên Biển Đông trong những ngày tới còn rất phức tạp.

Đà Nẵng: 2 học sinh tử vong, nhiều trường học thiệt hại nặng do mưa bão

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng vừa cho biết TP có 2 học sinh tử vong do mưa lụt.

Nhiều trường học chịu thiệt hại nghiêm trọng sau mưa lớn và bão Sơn Ca (bão số 5). Theo báo cáo mới nhất trưa nay, những trường thiệt hại nặng nhất tập trung ở huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Thanh Khê… (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Hai tấn tôm hùm chết nghi do sốc nước ngọt

Theo UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên), tính đến chiều 15/10, trên địa bàn phường Xuân Thành đã có 21 hộ có tôm hùm nuôi chết với nhiều kích cỡ khác nhau, thiệt hại khoảng 2 tấn. Số lượng tôm chết dự báo còn gia tăng trong vài ngày tới.

Phó trưởng phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu cho hay, nguyên nhân tôm chết nghi do nước biển vùng nuôi bị ngọt hóa bởi lượng nước mưa lớn đổ ra khu vực vùng nuôi trong những ngày qua, khiến độ mặn không đảm bảo, làm tôm bị “sốc” nước ngọt chết (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Vừa thấy cảnh con trai được cứu giữa mưa lũ lại nhận tin con gái thiệt mạng

Hôm 14/10, nghe các con gọi điện báo mưa ngập, hai vợ chồng tất tả lên xe từ Quảng Bình vào Đà Nẵng. Chị còn dặn con kê gác đồ đạc lên cao rồi để đó, đi đến chỗ nhà nghỉ cao ráo, an toàn rồi ở đó đợi bố mẹ về đến Đà Nẵng sẽ vào ngay với các con.

Vừa gọi điện cho con xong, một lát sau, gọi lại không thấy con bắt máy, chị Hương bất giác nóng ruột lo lắng, bất an.

Ngồi thẫn thờ bên vợ, anh Võ Anh Tuấn (39 tuổi) đau đớn kể: “Hai vợ chồng vừa lên xe vừa dặn dò con xong thì khoảng 20 phút sau thấy trên mạng đăng ảnh con trai được cứu không bị nước cuốn trôi. Rồi một lát sau lại nghe gọi báo con gái là cháu T. (16 tuổi) mất rồi. Hai vợ chồng chết lặng!”.

ảnh con gái
Ảnh chụp màn hình trên báo Dân trí.

“Về đến nơi rồi, đi nhận thi thể con, đau lắm!”, anh Tuấn nói rồi không thể nói thêm lời nào nữa… (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Vụ sập bãi thải titan ở Bình Thuận: Lời kể của nạn nhân sống sót

Trưa 16/10, liên quan vụ sập bãi thải titan, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đang tìm kiếm nhiều nạn nhân bị vùi lấp.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh Phan Văn Hưng (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Nghệ An) bàng hoàng kể lại, khoảng 15h30 ngày 15/10, tổ công nhân gồm 5 người (trong đó anh Hưng làm tổ trưởng) đang thực hiện di chuyển cát bằng phương pháp bơm nước từ bãi thải titan đến vị trí khác, cách đó khoảng 400m.

Bất ngờ, anh Hưng nghe một tiếng động lớn, rất nhanh nước và cát từ hướng trên cao đổ xuống dữ dội, cuốn trôi máy móc, thiết bị và con người. Thời điểm này, anh Hưng đứng xa vị trí sạt lở những vẫn bị cuốn đi khoảng 100m và may mắn không bị cát vùi lấp, chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi xảy ra vụ việc, ngoài anh Hưng thoát nạn, 4 công nhân còn lại (Huỳnh Tấn Phước, Nguyễn Văn Nam, Bùi Quang Trình, Nguyễn Văn Tùng) được xác định đã bị vùi lấp dưới cát (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Nhân viên cây xăng trả lại một lượng vàng cho người đánh rơi

Ngày 13/10, chị Quách Thị Ngoãn (ngụ xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) điều khiển xe máy về thăm người thân tại thị trấn Cái Nước. Trên đường về, chị Ngoãn ghé vào cây xăng Bảy Chuyển để mua nhiên liệu, khi về đến nhà thì phát hiện đánh rơi chiếc nhẫn vàng 24K, khoảng 1 lượng.

Sau đó, anh Trần Duy Kha, nhân viên cây xăng, đã nhặt được chiếc nhẫn này trong quá trình dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc. Sau đó, anh Kha đã trình báo vụ việc và nhờ công an thị trấn hỗ trợ tìm người đánh rơi tài sản.

Công an xác định chủ nhân chiếc nhẫn trên là chị Ngoãn nên mời lên trao trả lại tài sản cho chị (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Có thể bạn quan tâm: