Cách đây 3 năm một cơn bão lớn cũng khiến căn nhà bay mất nóc: “Sợ lắm rồi, có lẽ tới chết mới hết cảnh hàng năm nơm nớp lo chạy bão”, cụ Mai thở dài.

Bão số 4 đổ bộ Thừa Thiên Huế – Quảng Ngãi, gió giật cấp 13

Theo VTC News, lúc 4h ngày 28/9, vị trí tâm bão ở trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế – Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong 12 giờ tới, dự báo bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16h ngày 28/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 7. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Bão số 4 Noru: ‘Bão tốc mất mái nhà thì không biết tiền đâu mà lợp lại’

Được con trai chở đến Trường THCS Phạm Ngọc Thạch, di chuyển khó khăn bằng đôi nạng, bà Lê Thị Liễu (P.Nại Hiên Đông) không giấu được sự lo lắng trước thông tin bão Noru sắp đổ bộ. 

“Tôi dặn 2 đứa con trai, nhà cửa tạm bợ rất nguy hiểm, cố gắng chằng chống rồi lên đây ở lại với má… Tính mạng mới quan trọng. Nói là vậy chứ hoàn cảnh gia đình khó khăn, nếu bão tốc mất mái nhà thì không biết tiền đâu mà lợp lại. Mong là bão qua đi và đừng gây thiệt hại gì hết”, bà Liễu nói trên báo Thanh Niên.

Cứ bão là “bỏ nhà mà chạy”

Theo VTC đưa tin, Trạm tránh trú bão tại Trạm Y tế xã Hoài Hải (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) có 30 người dân, chủ yếu là người già và người có bệnh.

Cụ Nguyễn Thị Mai (71 tuổi) vừa ngồi bón sữa cho người chồng hơn 80 tuổi bị tai biến vừa kể: “Ông ấy bị tai biến, nằm đâu nằm đấy đã 4 năm nay. Nhà có 4 người con trai thì đi biển hết, chiều nay phải nhờ các anh bộ đội biên phòng cõng ông ấy đến điểm sơ tán”, cụ Mai kể.

Với cụ, mỗi lần bão vào là mỗi lần lo lắng. Trong đời, cụ đã trải qua gần chục lần đi tránh bão. Cách đây 3 năm một cơn bão lớn cũng khiến căn nhà của hai cụ bay mất nóc. Mỗi lần bão là mỗi lần cụ tất bật gói ghém đồ đạc đem qua nhà họ hàng gửi rồi lại lật đật về chuẩn bị đồ đạc để hai vợ chồng đến điểm tránh trú an toàn.

“Sợ lắm rồi, có lẽ tới chết mới hết cảnh hàng năm nơm nớp lo chạy bão”, cụ Mai thở dài.

Bắt trợ lý của phó thủ tướng vì nhận hối lộ

Ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án “chuyến bay giải cứu”.

Ngày 27/9, ông Linh, 48 tuổi, bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam theo điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Linh là người thứ 19 bị xử lý hình sự sau 8 tháng điều tra vụ án Đưa hối lộ, nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan, theo VnExpress.

Ông Nguyễn Quang Linh (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

HLV Park Hang Seo: “Đội tuyển Việt Nam còn nhiều nhược điểm trước AFF Cup”

Đội tuyển Việt Nam vô địch giải tam hùng quốc tế sau chiến thắng Ấn Độ 3-0 trên sân Thống Nhất (TPHCM). Trả lời trong buổi họp báo, HLV Park chia sẻ thẳng thắn về thực lực của các học trò.

HLV Park chia sẻ khi mở đầu cuộc họp báo: “Tôi muốn dùng giải giao hữu này để tuyển chọn cầu thủ mới, kiểm tra chiến thuật và chất lượng nhân sự, theo Dân Trí.

Văn Đức ăn mừng sau khi ghi bàn (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).

Nhưng trận gặp Ấn Độ hôm nay, tôi muốn nâng cao tính tổ chức, nên cho nhiều cầu thủ cũ ra sân. Tôi vẫn cần thêm thời gian để điều chỉnh, kiểm tra lại các phương án.

Từ giờ đến AFF Cup 2022, đội tuyển sẽ tiếp tục phải hoàn thiện. Chúng ta không thể nói những cầu thủ đá chính hôm nay đã chắc suất dự AFF Cup cuối năm nay”.

600 người ở Sài Gòn sập bẫy vay ‘lãi suất 0 đồng’

Theo VnExpress, ngày 27/9, Nguyễn Hoàng Thạch, (28 tuổi) và hàng chục người khác bị Công an TP HCM tạm giữ hình sự về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thạch thuê 80 người giả nhân viên ngân hàng gọi điện giới thiệu gói vay lãi suất 0 đồng, lừa hơn 600 nạn nhân nộp tiền “bảo hiểm khoản vay” rồi chiếm đoạt.

Theo điều tra, Thạch là người cầm đầu đường dây, dùng CCCD giả thuê căn nhà 3 tầng trên đường Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, tuyển hàng chục nhân viên vào làm việc. Anh ta đưa cho nhân viên thông tin của khách hàng (dữ liệu cá nhân mua trên mạng xã hội), chỉ đạo họ mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện mời vay gói tín dụng ưu đãi 20-60 triệu đồng với lãi suất bằng 0.

Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.