Giả vờ mua hết 280 tờ vé số của người đàn ông khiếm thị, Nguyễn Minh Điệp (53 tuổi) nói đi theo mình lấy tiền trả rồi bỏ trốn.

Theo VnExpress, ngày 23/4, Công an TP. Mỹ Tho, Tiền Giang cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Minh Điệp (53 tuổi, ngụ phường 1, TP. Tân An, Long An) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 10h ngày 19/4, ông Điệp chạy xe máy trên đường Phạm Hùng, TP. Mỹ Tho thì gặp anh Phạm Nhựt Huy (ngụ xã Nhơn Trạch, TP Tân An, Long An), bị hỏng một mắt đang ngồi bán vé số trên lề đường cùng con gái. Ông ta nói dối có người bạn vừa trúng số, muốn mua hết vé của anh Huy.

Ông Điệp cầm xấp vé số 280 tờ của anh Huy rồi nói không đủ tiền để trả, kêu anh này chạy xe theo mình đến nhà bạn lấy tiền. Anh Huy mừng tưởng thật nên lấy xe chạy theo.

Sau khi chạy vòng vòng qua nhiều tuyến đường, nhân lúc xe anh Huy bị hỏng, ông Điệp cầm xấp vé số bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an TP. Mỹ Tho điều tra và mời ông Điệp về cơ quan công an làm việc. Tại đây, ông Điệp đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Theo Tuổi Trẻ, trước đó, vào cuối tháng 6/2021, cũng với thủ đoạn trên, ông Điệp đã chiếm đoạt 120 tờ vé số của một người bán vé số tại tỉnh Long An và bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng.