Một bệnh nhân nhiễm HIV ở Mỹ bị cáo buộc cố tình phun máu vào mắt hai nhân viên y tế khi đang được điều trị, khiến họ phơi nhiễm căn bệnh thế kỷ.

Cố tình phun máu nhiễm HIV vào nhân viên y tế

Theo cảnh sát thành phố Raleigh, vụ việc xảy ra ngày 21/3 tại Bệnh viện Rex, thuộc Đại học Bắc Carolina (Mỹ). Khi đó, Kameron Gilchrist, 25 tuổi, đang được điều trị bệnh tiểu đường. Trong quá trình chăm sóc, hai nhân viên y tế — một nam và một nữ — bị Gilchrist rút dây truyền tĩnh mạch rồi phun máu vào mắt.

Hậu quả khiến hai nhân viên bị kích ứng mắt và phơi nhiễm HIV. Sau nhiều tháng điều tra, đến ngày 11/9, cảnh sát mới bắt giữ Gilchrist với cáo buộc “hành hung cán bộ bệnh viện một cách bất hợp pháp và cố ý”.

Nếu bị kết tội, Gilchrist có thể đối mặt với mức án tối đa 39 tháng tù cho mỗi tội danh.

Bạo lực trong bệnh viện Mỹ gia tăng đáng lo ngại

Theo đài WRAL News, việc bắt giữ Gilchrist bị trì hoãn vì anh ta đang trong quá trình điều trị y tế và tâm thần. Hiện Gilchrist bị giam tại Trung tâm Giam giữ quận Wake và chưa đưa ra lời biện hộ. Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra vào ngày 8/12.

Người phát ngôn của hệ thống y tế UNC Rex Health từ chối bình luận chi tiết; nhưng khẳng định bệnh viện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn. Đại diện bệnh viện nhận định: “Thật không may; các tình huống bạo lực nhắm vào nhân viên y tế ngày càng phổ biến trên khắp nước Mỹ.”

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS); bạo lực trong môi trường y tế đang ở mức đáng báo động. Trung bình 6–7 nhân viên y tế trên 100 người bị tấn công mỗi năm; đặc biệt là ở các khoa cấp cứu và phòng khám tâm thần.

Các chuyên gia cảnh báo; tình trạng này không chỉ gây tổn thương thể chất mà còn khiến đội ngũ y tế kiệt sức; trầm cảm; và làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân lực sau đại dịch Covid-19. Nhiều cơ sở y tế tại M; đã phải tăng cường hợp tác với cảnh sát và đầu tư mạnh; vào an ninh để bảo vệ nhân viên.

Theo: VnExpress