Vụ cháy quán ăn tại phường Cầu Ông Lãnh khiến ba mẹ con tử vong; bé nhỏ nhất mới hai tuổi; hiện trường kín cửa cuốn khiến việc thoát nạn rất khó; lực lượng cứu hộ phải phá cửa mới tiếp cận được.
- Tỷ phú trẻ nhất thế giới: Không nghỉ ngày nào suốt ba năm
- Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia: Hơn 100 cảnh sát đột kích, thu hồi nghìn tỷ
- Ai khỏe mạnh hơn: Người không đi tiểu Đêm hay người đi tiểu đêm?
Tóm tắt nội dung
Hiện trường vụ cháy dữ dội
Đám cháy bùng phát rạng sáng trong quán ăn bốn tầng trên đường Trần Hưng Đạo. Khu bếp được xác định là nơi khởi phát; lửa lan nhanh qua cầu thang và các tầng trên. Lối ra duy nhất là cửa cuốn bị khóa; khiến khói đặc tràn kín không gian. Lực lượng PCCC phải cắt cửa mới có thể vào trong; họ triển khai đội hình cứu nạn rất khẩn trương. Sự cố gây hoảng loạn cho người dân sống gần đó; nhiều người chứng kiến không thể tiếp cận vì lửa quá lớn.

Ba mẹ con không thể thoát nạn
Trong nhà có sáu người; họ bị kẹt khi đám cháy lan mạnh lên các tầng. Ba mẹ con chủ quán không kịp chạy; nạn nhân nhỏ nhất mới hai tuổi. Một nhân viên quán được phát hiện tử vong do ngạt khói; không qua khỏi khi đưa ra ngoài. Hai nhân viên khác may mắn thoát chết; được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện. Hàng xóm bàng hoàng khi nghe tiếng kêu cứu; nhiều người đau xót khi biết các cháu nhỏ không được cứu sống.
Nhân chứng kể lại khoảnh khắc ám ảnh
Nhân chứng nghe nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra từ khu bếp; nghi do bình gas mini. Chỉ vài phút sau lửa bùng mạnh; khói mù đặc bao trùm toàn bộ mặt tiền. Một người cha gào lên “cứu con tôi với”; khiến người xung quanh không cầm được nước mắt. Người dân cho biết họ bất lực vì lửa quá nóng; không thể tiếp cận các cửa phía trước. Lực lượng chức năng có mặt rất nhanh; triển khai cứu nạn trong điều kiện khói dày đặc.
Theo: Afamily