Ngày 30/9, tại đập Nghia, xã Giai Xuân (Nghệ An), 4 trẻ chèo thuyền ra đập chơi thì thuyền bị lật, 2 cháu tử vong thương tâm.
- Chính phủ Mỹ đóng cửa: Tác động đến các bang Dân chủ và việc làm
- Elon Musk và giấc mơ biến sao Hỏa thành ngôi nhà thứ hai
- Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa có tân giám đốc
Diễn biến sự việc khiến cả xóm bàng hoàng
Theo ông Bùi Đức Hồng, Chủ tịch UBND xã Giai Xuân, vụ việc xảy ra cách nhà các cháu khoảng 50-70m. Khi phát hiện, người dân lao ra cứu nhưng do nước sâu và dâng cao sau bão số 10, 2 cháu nhỏ không qua khỏi.
Ông Trương Văn Tùng, Bí thư Chi bộ xóm Đồi Chè, cho biết cả hai gia đình nạn nhân đều thuộc diện khó khăn nhất trong xóm. Tai nạn khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng, xót thương.
Chính quyền và người dân chung tay giúp đỡ gia đình nạn nhân
Nạn nhân là cháu Đ.T.H.T. (8 tuổi) và Đ.X.N. (4 tuổi). Cả hai gia đình đều thuộc diện cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn. Đám tang được tổ chức giản dị trong căn nhà tạm bợ.
Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đến thăm hỏi. Động viên, hỗ trợ bước đầu cho gia đình. Đồng thời, chính quyền kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng để giúp hai gia đình vượt qua nỗi đau quá lớn.
Theo: Khai Mở