Từ một nữ sinh phải dừng đại học để đi làm công nhân, Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, Nghệ An) đã trở thành học viên cao học tại Trung Quốc và trở về quê mở lớp tiếng Trung miễn phí.

Kỳ nghỉ hè năm nay, Huyền, quê xã Đại Đồng, trở về quê triển khai dự án “Tiếng Trung về làng”. Lớp học được tổ chức tại Trường Tiểu học Thanh Đồng, duy trì 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi gần 3 giờ từ 7h30.

Khoảng 40 người, gồm học sinh và người lao động, đăng ký chỉ vài giờ sau khi thông tin lớp học được đăng trên các diễn đàn địa phương. Em Thái Thanh Trúc, học sinh lớp 10D1 Trường THPT Thanh Chương 1, cho biết trước đây chưa từng học tiếng Trung nên ban đầu khá bỡ ngỡ.

Nguyễn Thị Huyền, cô gái từng bỏ đại học đi làm công nhân, trở về quê mở lớp tiếng Trung miễn phí, truyền cảm hứng học tập cho học sinh.
Nguyễn Thị Huyền trao phần quà cho một học sinh trong lớp tiếng Trung tại quê nhà. (Ảnh minh họa: MUC)

Nhờ được Huyền sửa phát âm tận tình, Trúc dần tự tin hơn. Lớp học miễn phí vì thế không chỉ đưa ngoại ngữ đến gần người dân quê mà còn mở ra một cơ hội học tập từ chính trải nghiệm của người đứng lớp.

Từ bước ngoặt dang dở đến học bổng toàn phần

Ít ai biết Huyền từng phải rẽ sang một hướng khác ngay sau khi tốt nghiệp THPT. Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, cô là con thứ tư; bố mất khả năng lao động vì tai nạn khi cô học lớp 6, còn mẹ bị tai biến lúc cô học lớp 11.

Các anh chị phải nghỉ học sớm để đi làm nuôi em. Huyền từng tính bỏ học để đi lao động nước ngoài nhưng được anh trai động viên ở lại trường.

Sau khi đỗ ngành Ngoại ngữ tại Đại học Đà Nẵng, Huyền phải dừng học chỉ sau 10 ngày vì gánh nặng học phí. Cô ra Bắc Ninh làm công nhân. Ba tháng làm việc trong môi trường sản xuất giúp Huyền nhận ra đây không phải con đường mình muốn gắn bó cả đời.

Huyền quyết định ôn lại và một năm sau trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Quãng đời sinh viên tiếp tục gắn với việc làm thêm như rửa bát, phục vụ nhà hàng, làm ca đêm.

Đến năm thứ ba, vốn tiếng Trung giúp cô chuyển sang gia sư và dịch phim ngắn, từng bước thanh toán các khoản vay sinh viên trước khi tốt nghiệp. Sau đó, Huyền làm tại một công ty tư vấn du học, tự chuẩn bị hồ sơ và gần hai năm sau giành học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại Đại học Vân Nam.

Nguyễn Thị Huyền trở về quê mở lớp tiếng Trung miễn phí, gần gũi với học sinh và truyền cảm hứng học tập qua hành trình vượt khó.
Nguyễn Thị Huyền trò chuyện vui vẻ cùng các học viên trong lớp tiếng Trung miễn phí. (Ảnh minh họa: MUC)

Sau năm đầu cao học, Huyền ấp ủ ý tưởng đưa tiếng Trung về làng để người dân nông thôn có thêm ngoại ngữ và cơ hội việc làm. Trong các buổi học, cô cũng chia sẻ hành trình vượt khó của mình, cho thấy hoàn cảnh có thể làm chậm bước chân nhưng không nhất thiết phải chặn đường theo đuổi ước mơ.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, phụ huynh có con theo học, cho biết con gái rất yêu thích tiếng Trung nhưng trước đây gia đình chưa có điều kiện cho em học lớp bài bản. Khi biết Huyền mở lớp miễn phí, chị đăng ký ngay.

Ông Tưởng Đăng Hào, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, đánh giá hoạt động thiết thực vì giúp người dân có cơ hội học ngoại ngữ miễn phí và lan tỏa tinh thần học tập. Chính quyền xã cho biết sẽ tạo điều kiện để mô hình được duy trì, nhân rộng.

Sau khóa học trực tiếp, Huyền dự định duy trì lớp trực tuyến cho học sinh ở xa. Cô cũng ấp ủ xây dựng chương trình hỗ trợ học phí cho những học sinh khó khăn nhưng giàu ý chí.

Bùi Hà (tổng hợp)