Cậu bé nọ ngồi bên đường đánh giày cho người qua lại. Thấy một chàng thanh niên đi qua, cậu vội vàng chào mời:

Anh trai! Anh có cần đánh giày không? Chỉ hai xu thôi!

Chàng nọ không thèm nói gì, cứ thế đi thẳng.

Cậu bé vẫn cố chèo kéo:

Vậy thì một xu nhé! Thế nào?

Chàng nọ vẫn lắc đầu bước đi.

Em làm miễn phí cho anh trai vậy! Cậu bé thở dài nói.

Thế còn nghe được! Yên tâm! Anh sẽ quảng cáo hộ cho chú em! Anh chàng nọ đắc ý ngồi xuống chiếc ghế của cậu bé.

Một lát sau, một chiếc giày đã được đánh bóng loáng, cậu bé nói với anh chàng nọ:

Xong rồi đấy anh trai!

Mới đánh xong một chiếc mà? Anh chàng nọ ngạc nhiên hỏi. Cậu bé làm bộ nghiêm chỉnh nói:

Em chỉ làm miễn phí một chiếc thôi. Nếu anh muốn đánh chiếc còn lại, anh phải trả em hai xu!