Người cha ở TP.HCM nhịn đói dầm mưa tìm con gái tật nguyền mất tích cả ngày, rồi vỡ òa hạnh phúc khi biết con đang ở trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật.

Tìm con trong mưa và nước mắt

Anh Nguyễn Hiếu Trung (sinh năm 1990, quê Bình Dương, hiện sống tại TP.HCM) phát hiện con gái tên N.T.T.T. (sinh năm 2010, khiếm thính, không nói được) rời khỏi nhà từ sáng bằng xe đạp, đến tối vẫn chưa về. Thấy con mất tích, anh cùng vợ tìm khắp nơi, gọi cộng đồng mạng hỗ trợ, dầm mưa đi tìm trong lo lắng, sợ hãi.

T. xuất phát lúc 6h sáng, chỉ mang theo 20.000 đồng để uống nước, không có đồ ăn. Con đạp xe hơn 50 km, đôi dép mòn vì phanh xe hỏng; tối cùng ngày, Trung được thông báo con đang ở Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An.

Khi đến đón, anh Trung thấy con mệt mỏi, kiệt sức sau chuyến đường dài nhưng vẫn an toàn. T. kể em đi học từ sớm để có mặt ở trung tâm hôm sau, bất chấp khoảng cách xa và thiếu thốn.

Anh Trung chia sẻ việc tìm con đi lạc trong nước mắt (Ảnh: VietNamNet).

Gia đình bỏ bữa, anh Trung dầm mưa tìm con suốt buổi chiều; khi nghe con đã về, vừa mừng vừa thương. Dù hoàn cảnh khó khăn – cha mẹ làm thuê cạo mủ cao su – tình cảm và sự cố gắng của họ đối với con vẫn đầy ắp.

Theo: Vietnamnet