Một cuộc nhậu tưởng chừng bình thường đã biến thành án mạng khi khách không kiểm soát được hành vi, dùng dao tấn công chủ nhà hàng. Vụ việc xảy ra tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào khuya 3-6.
- Sự thật về thông tin mận hậu rớt giá
- Xe khách đâm xe tải, 28 người bị thương nghiêm trọng tại Huế
- Chợ Rồng Nam Định vắng lặng lạ thường: hàng trăm Ki-ốt đồng loạt đóng cửa vì lo ngại kiểm tra
Tóm tắt nội dung
Từ bàn nhậu đến giường cấp cứu
Khuya 3-6, trong ánh đèn mờ của một nhà hàng nằm ở khu vực trung tâm TP Mỹ Tho (Tiền Giang), không ai ngờ rằng một vụ án nghiêm trọng lại bắt đầu bằng một… cuộc nhậu như bao lần.
Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Tiền Giang, hai thực khách là Đỗ Đức Khiêm (SN 1987, ngụ TP Mỹ Tho) và Trần Ngọc Minh (SN 2002, ngụ huyện Chợ Gạo) đã đến nhà hàng này từ đầu tối. Sau nhiều giờ ăn uống, khoảng 23 giờ, cả hai tiến đến quầy để thanh toán. Tuy nhiên, tại đây đã xảy ra tranh cãi với chủ nhà hàng – ông P., 52 tuổi.
Mâu thuẫn bùng phát gay gắt. Trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, Khiêm bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người và đâm một nhát chí mạng vào bụng ông P. Nạn nhân gục tại chỗ, máu chảy lênh láng ngay sau quầy thu ngân.
Người thân và nhân viên lập tức đưa ông P. đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, ông được chuyển khẩn lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để tiếp tục điều trị.
Khởi tố vụ án, điều tra hành vi cố ý gây thương tích
Ngay trong đêm, Công an TP Mỹ Tho đã có mặt phong tỏa hiện trường, thu giữ con dao gây án và trích xuất toàn bộ dữ liệu camera. Đỗ Đức Khiêm cùng Trần Ngọc Minh bị triệu tập ngay sau đó.
Bước đầu, Khiêm khai nhận toàn bộ hành vi. Đối tượng cho rằng do say rượu và bức xúc khi cho rằng mình bị tính sai hóa đơn nên đã hành động thiếu kiểm soát. Trần Ngọc Minh – người đi cùng – hiện cũng đang được làm rõ vai trò liên quan, xem xét đồng phạm.
Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành giám định thương tật của nạn nhân để làm căn cứ xử lý vụ án theo hướng “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, với tính chất nghiêm trọng, không loại trừ khả năng vụ án sẽ được nâng cấp nếu nạn nhân có biến chứng nặng.
Cảnh báo từ một vụ việc đau lòng
Vụ việc không chỉ gây chấn động tại TP Mỹ Tho mà còn dấy lên lo ngại về mức độ mất kiểm soát hành vi của người tham gia tiệc nhậu. Chỉ một phút nóng nảy, một hành vi thiếu suy nghĩ có thể đẩy cả ba người – hung thủ, nạn nhân, và cả nhân chứng – vào vòng xoáy pháp lý và bi kịch cá nhân.
Nhiều ý kiến từ người dân địa phương cho rằng: “Chủ quán xá bây giờ làm nghề như đi trên dây. Vừa phục vụ, vừa phải nhẫn nhịn. Không ai ngờ một người
Theo: Người lao động