Sau 9 năm nấu từng bữa cơm để phục vụ đoàn cán bộ địa phương, chủ quán Cơm Quê ở thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) nay phải lên tiếng “đòi nợ” hơn 170 triệu đồng tiền ăn uống chưa thanh toán. Nỗi lo chồng chất khi sắp tới hai xã sáp nhập, ông e rằng “không ai đứng ra trả”.

Nợ 170 triệu từ năm 2016: Cơm phục vụ liền tay, tiền mãi chưa thấy

Ông Nguyễn Đăng Toản – chủ quán Cơm Quê – xác nhận với PV VietNamNet rằng nhiều cán bộ thuộc xã Kiến Thành và thị trấn Kiến Đức đã nợ tổng cộng hơn 170 triệu đồng tiền ăn uống từ năm 2016 đến 2022.

Cụ thể, cán bộ thị trấn Kiến Đức nợ hơn 110 triệu đồng, còn xã Kiến Thành nợ hơn 60 triệu đồng. Tất cả các lần ăn uống đều có người ký nhận và được ghi chép đầy đủ trong sổ theo dõi của quán. Sau mỗi bữa, hóa đơn đều được chụp và gửi cho cán bộ phụ trách để làm chứng từ.

“Ăn uống thì không thiếu món nào, món nào cũng gọi đủ, tiếp khách long trọng. Nhưng tiền thì cứ hẹn, rồi im lặng. Gần 10 năm qua, tôi vừa nấu cơm vừa chờ đợi trong vô vọng,” ông Toản nói.

Lo mất trắng vì sáp nhập: “Không đòi lúc này thì đòi ai?”

Chủ quán cho biết sở dĩ ông không lên tiếng sớm là vì nghĩ còn làm ăn lâu dài, không muốn mất lòng. Tuy nhiên, khi nghe tin xã Kiến Thành và thị trấn Kiến Đức sắp sáp nhập, ông bắt đầu lo lắng vì sợ khoản nợ này sẽ bị “chìm xuồng”.

“Nhiều cán bộ đã nghỉ hưu, người thì chuyển công tác. Tôi chỉ là người bán cơm, làm gì có quyền bắt ai trả. Nếu không lên tiếng lúc này, tôi sợ sẽ không bao giờ đòi được,” ông nghẹn ngào chia sẻ.

Ông Toản cũng cho biết đã nhiều lần gửi thông tin, hóa đơn, và ảnh chụp để đối chiếu với các đơn vị, nhưng không nhận được phản hồi rõ ràng. Số tiền 170 triệu là toàn bộ vốn liếng tích góp của cả gia đình, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh.

Lãnh đạo xã – huyện lên tiếng: “Sẽ rà soát, không để người dân thiệt”

Lãnh đạo Huyện ủy Đắk R’lấp xác nhận với PV đã nắm được thông tin vụ việc và đang chỉ đạo các phòng ban liên quan tiến hành xác minh. Huyện cũng yêu cầu hai địa phương rà soát toàn bộ chứng từ liên quan đến việc sử dụng ngân sách để tiếp khách.

Ông Nguyễn Đình Thạo – Chủ tịch UBND xã Kiến Thành – cho biết, xã mới nắm được nội dung sự việc và sẽ thành lập tổ rà soát cụ thể để có hướng xử lý phù hợp.

“Nếu việc nợ tiền là có thật, chúng tôi sẽ phối hợp với các bên để xử lý dứt điểm. Không thể để người dân phải gánh chịu hậu quả trong khi cơ quan công quyền có trách nhiệm,” ông Thạo nói.

Một quán cơm – Một niềm tin: Không thể để dân gánh nợ thay cán bộ

Quán Cơm Quê là địa chỉ quen thuộc của nhiều đoàn khách công tác tại Đắk R’lấp, nổi tiếng với các món ăn thôn quê, giá cả phải chăng. Chủ quán luôn coi việc phục vụ cơm như giữ gìn uy tín – làm đúng, làm sạch và làm vì tình nghĩa.

Giờ đây, gia đình ông Toản đối mặt với nguy cơ mất trắng một khoản tiền lớn chỉ vì niềm tin đặt nhầm chỗ. Ông chỉ mong các cấp chính quyền đứng ra xử lý dứt điểm, trả lại công bằng cho những người dân chân chất.

“Tôi không cần lời xin lỗi, tôi chỉ cần sự công bằng. Đây là mồ hôi, nước mắt của cả gia đình tôi. Không thể để dân gánh nợ thay cán bộ như vậy được,” ông Toản nhấn mạnh.

Theo: Vietnamnet