Chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ TP HCM về Gia Lai đã gặp tai nạn trên cao tốc, khiến ba người tử vong và nhiều người bị thương.

Hành trình về quê dang dở trong đêm

Khuôn mặt chưa hết bàng hoàng, tay phải bó bột vì gãy xương, bà Nguyễn Thị Thanh Hà (52 tuổi) kể lại thảm kịch xảy ra trên chuyến xe cứu thương đưa chị gái về quê. Vụ tai nạn khiến chị gái bà cùng hai người khác tử vong trong đêm.

Gia đình bà Hà sinh sống tại phường An Nhơn (Bình Định cũ, nay thuộc Gia Lai). Chị gái bà, bà Nguyễn Thị Lan Anh (62 tuổi), mắc bệnh nặng nhiều năm. Sau khi tình hình bão lũ ở quê ổn định, bà Hà cùng anh rể đưa bà Lan Anh vào Bệnh viện Ung bướu TP HCM điều trị. Do bệnh tình diễn biến phức tạp, kèm nhiều bệnh nền như tiểu đường và suy thận, bệnh nhân sau đó được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhận thấy sức khỏe của bà Lan Anh không cải thiện, lại rơi vào hôn mê, gia đình quyết định xin đưa bệnh nhân về quê để chăm sóc và lo hậu sự. Theo bà Hà, gia đình được giới thiệu thuê một xe cứu thương bên ngoài với giá 9,5 triệu đồng, nếu có thêm điều dưỡng đi kèm thì chi phí tăng thêm 3,5 triệu đồng. Cuối cùng, gia đình chọn phương án thuê xe và bình oxy, không có nhân viên y tế đi cùng.

Chiếc xe cứu thương, được cải hoán từ xe khách 12 chỗ Toyota Hiace, xuất phát từ bệnh viện khoảng 23h, chở theo bà Hà, vợ chồng bà Lan Anh và một người cháu trai 35 tuổi. Trên quãng đường hơn 600 km, thời gian di chuyển dự kiến khoảng 10 tiếng.

Va chạm với container, xe bốc cháy dữ dội

Khoảng gần 1h sáng, khi xe đến địa bàn xã Xuân Quế (Đồng Nai), xe cứu thương bất ngờ tông vào đuôi một container đang dừng ở đường dẫn trạm dừng chân cao tốc TP HCM – Dầu Giây. Cú va chạm mạnh khiến những người trong xe ngã xuống sàn, sau đó lửa nhanh chóng bùng lên từ khu vực cabin.

Bà Hà cho biết tài xế gục trên vô lăng, người cháu trai bất tỉnh, khói và lửa lan nhanh về phía sau. Bà cùng anh rể tìm cách thoát thân qua ô kính sau xe đã vỡ. Chỉ trong vài phút, ngọn lửa bao trùm toàn bộ phương tiện.

“Chúng tôi thoát ra được trong gang tấc, nhưng chị tôi, cháu tôi và tài xế đã không qua khỏi. Lửa bùng lên quá nhanh”, bà Hà nghẹn ngào kể.

Sau tai nạn, bà Hà bị gãy tay, bỏng nhẹ và chấn thương phần mềm, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long Khánh điều trị. Anh rể bà bị bỏng vùng mặt, hiện được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do xe container bị hư hỏng nhưng dừng, đỗ không đúng quy định; trong khi đó, tài xế xe cứu thương thiếu quan sát nên xảy ra va chạm. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ việc xe container dừng tại vị trí trên có thuộc tình huống bất khả kháng hay do yếu tố chủ quan, đồng thời xem xét trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo: Vnexpress