Cư dân Canada đã bị sốc sau khi phát hiện một con nai sống trong rừng với một chiếc mũi tên xuyên qua đầu, và nó đang đi lang thang cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người.

Theo VietNamNet, ở vùng Kenora thuộc Ontario, Canada, hươu nai sinh sống rất nhiều, ngay cả trong các khu vực thành thị. Những chú nai thậm chí đã trở thành loài được yêu thích nhất do tính cách thân thiện của chúng.

 Lee-Anne Carver, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh thiên nhiên cho biết, thường có chú nai sừng tấm – được đặt tên trìu mến là “Carrot” đã liên tục đến thăm cô trong ba năm qua.

Tuy nhiên, Lee-Anne Carver đã phải nhận một cú sốc lớn khi vào mùa đông năm 2020 cô và chồng phát hiện Carrot bị một mũi tên đâm xuyên đầu.

Theo cô Carver thì đây là một mũi tên bằng  mũi tên carbon dùng để săn bắn động vật.

Dù bị thương như vậy, nhưng nai Carrot có vẻ vẫn ổn, rất may vết thương không bị chảy máu hay nhiễm trùng.

Tin từ Dân Trí, sau đó nhà chức trách cùng cô Carver đã  gây mê cho chú nai và cắt bỏ phần nhô ra của mũi tên, phần mũi tên nằm trong đầu của chú nai được giữ nguyên bởi nó đang giúp cho vết thương không bị chảy máu và nhiễm trùng.

Mời quý độc giả xem video:

Có thể bạn quan tâm: “Thỉnh Kinh” về nhà nhưng phải chờ 3 năm mới đủ duyên tu luyện

Từ Khóa: