Đang đi kiếm mồi thì chuột bất ngờ bị mèo đuổi, luống cuống không biết trốn đường nào nó đành ẩn thân trên tấm lưới.

Clip ghi lại khoảnh khắc chuột nín thở trốn mèo.

Đoạn clip ghi lại cảnh chú chuột lấy hết sức bình sinh cố bám trên tấm lưới, căng thẳng tột độ khi mèo đứng trên bờ tường tìm kiếm.

Có vẻ chuột hơi mạo hiểm khi chọn vị trí ẩn náu, nhưng biết đâu “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”.

Cuộc trốn tìm thêm kịch tính khi mèo bắt đầu tới gần hơn, đưa đầu nhìn xuống phía dưới hàng rào.

Sau một hồi ngó nghiêng mèo không thấy chuột đâu nó đành bỏ đi, nhiều độc giả bình luận cho pha ẩn thần tài tình của chuột.

Chắc là hôm nay mèo ăn chay nên mới tha cho chứ nhỉ.

Ôi chắc là mèo này già quá rồi nên nó lú mới không thấy, chứ đời nào nó bỏ qua.

Huyết áp chuột đang ở mức 300/300, dự báo thêm 30s nữa là tự tử vong, gọi là sợ quá mà chết.

Cái này thì gọi là thở là chết! Ngưng thở là sống! 

Tại sao mèo thích bắt chuột?

Mèo hoạt động về ban đêm, trong cơ thể của mèo có một chất cần thiết để tăng thị lực nhìn đêm, đó là ngưu hoàng toan (axit diaminethanosunfonic C2H7NO3S, tên thương mại là taurin).

Nếu trong một thời gian dài cơ thể mèo không được bổ sung chất này thì khả năng nhìn đêm của mèo sẽ giảm sút, mà trong cá và trong cơ thể của chuột đều có một hàm lượng lớn ngưu hoàng toan.Vì vậy, để bổ sung loại axit này nên mèo rất thích ăn chuột và cá.

Từ Khóa: