Đang bị nhốt trong chuồng bỗng dưng hai chú lợn thấy đám bạn tung tăng bên ngoài, nên ra sức nghĩ cách để tẩu thoát.

Có vẻ như chiếc hàng rào cao vẫn chưa đủ để làm hai chú lợn nản chí, chúng cùng nhau bàn kế.

“Nghĩ hết cách rồi chú em à, giờ chỉ có đánh liều phi rào ra với đám ỉn hàng xóm, chứ ở trong nhà tù túng lắm”.

Nhìn anh làm nhé, anh chỉ thử một lần duy nhất thôi: “bước 1 lấy đà, bước 2 phi qua cuối cùng tiếp đất bằng 2 chân trước”.

Vậy là chỉ trong một nốt nhạc, chú lợn đăng xuất khỏi chuồng.

Mời quý độc giả xem clip:

Sau khi xem clip màn “tẩu thoát của lợn con” nhiều độc giả đã để lại bình luận:

  • Khi đã muốn đi chơi thì mọi rào cản đều vô nghĩa.
  • Hồi xưa giờ có lợn cắp nách, lợn rừng… giờ có thêm lợn bay.
  • Công nhận con lợn nhỏ nhỏ mà gan thiệt, ông chủ đứng bên cũng thảng thốt.
  • Chắc em lợn này đã phi rào vài lần rồi, nên giờ mới thành thục vậy.

Những sự thật bất ngờ về lợn

Với hình tượng mập mạp, tròn trịa lợn chính là con vật tượng trưng cho sự sung túc và tài lộc. Tuy nhiên dưới góc nhìn khoa học, loài lợn cũng có rất nhiều điều bất ngờ và thú vị. 

Khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ

Lợn con mới sinh học cách chạy theo tiếng mẹ và có thể nhận ra tên của chúng khi mới 2 tuần tuổi. Lợn nái thậm chí còn được biết đến là “hát” cho con non của chúng khi còn bú. Khi lợn không la hét, chúng có thể nói chuyện với nhau.

Không bao giờ đổ mồ hôi

Lợn không hề có tuyến mồ hôi, vì thế chúng không thể tự làm mát bằng cách ra mồ hôi. Cách tốt nhất để chúng giải nhiệt là đầm mình trong những vũng bùn…

Ồn ào hơn cả máy bay 

Ồn ào hơn cả máy bay Tiếng kêu của một con lợn có thể to bằng 115 decibel, cao hơn 3 decibel so với âm thanh của một chiếc máy bay siêu thanh.

Từ Khóa: