HẢI PHÒNG – Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 2001, quyết định nghỉ công việc văn phòng đã gắn bó hơn hai năm ở Hà Nội để một mình thực hiện chuyến xuyên Việt bằng xe khách, khám phá vẻ đẹp đất nước hình chữ S.

Hành trình của Nhung kéo dài 45 ngày, khởi hành từ ngày 6/4, đi qua chín tỉnh, thành gồm Hà Nội, Sơn La, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TPHCM, An Giang và Cà Mau, trước khi kết thúc bằng chuyến bay từ TPHCM về Hải Phòng. Dù vốn rất say xe, cô chọn di chuyển chủ yếu bằng xe khách trong suốt chuyến đi, với tổng chi phí khoảng 40 triệu đồng.

Từ thời sinh viên, Nhung đã yêu thích du lịch và thường đăng ký các chương trình tình nguyện để được đi nhiều nơi. Năm 2022, chuyến tự lái xe máy khám phá Tuyên Quang, thuộc khu vực Hà Giang cũ, và Cao Bằng trong bảy ngày trở thành dấu mốc quan trọng, khi cô gặp nhiều người lớn tuổi vẫn rong ruổi khắp các cung đường.

“Mình gặp nhiều cô chú, anh chị đi phượt từ Nam ra Bắc. Có cô chú ngoài 60 tuổi vẫn rong ruổi trên những cung đường dài, khám phá vẻ đẹp đất nước. Mình ngưỡng mộ lắm và từ đó luôn nghĩ sau này nhất định phải có một chuyến xuyên Việt của riêng mình”, Nhung kể.

Sau Tết Nguyên đán, Nhung bắt đầu dành dụm tiền cho chuyến đi. Đến dịp Tết Thanh minh, cô chia sẻ kế hoạch với gia đình và nhận được sự ủng hộ ngoài mong đợi: “Mọi người đều động viên mình cứ đi để trải nghiệm và cảm nhận nhiều hơn. Gia đình còn sẵn sàng hỗ trợ thêm chi phí nên mình càng có động lực lên đường”, Nhung kể.

Ngày 6/4, Nhung bắt đầu hành trình từ Hải Phòng đến Sơn La rồi quay lại Hà Nội trước khi vào miền Trung. Để tiết kiệm chi phí, cô đặt vé xe khách qua ứng dụng trực tuyến, sau đó di chuyển trong mỗi địa phương bằng xe ôm công nghệ, xe máy thuê hoặc phương tiện đặc trưng như xích lô ở Huế.

“Trước đây, mình cực kỳ say xe, cứ đi xe khách ghế ngồi là nôn ói, mệt lả. Nhưng đi xe giường nằm thì dễ ngủ hơn, tỉnh dậy là tới nơi. Sau chuyến đi, cảm giác sợ ô tô của mình cũng giảm đáng kể”, Nhung chia sẻ.

Do đi một mình, Nhung đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, thường xuyên cập nhật lịch trình cho người thân, về nơi lưu trú trước 20h và tránh dừng chân ở khu vực vắng vẻ. Sự cố lớn nhất trong hành trình là lần cô bị sốt cao trên xe khách từ An Giang đi Cà Mau, phải nghỉ lại khách sạn ở Cà Mau trong hai ngày mới hồi phục.

“Đến Cà Mau, mình phải nghỉ lại khách sạn 2 ngày mới hồi phục để tiếp tục hành trình. Đi du lịch một mình, khó khăn lớn nhất là lúc ốm đau nên mọi người cần chuẩn bị phương án dự phòng”, Nhung chia sẻ.

Tây Nguyên là điểm để lại nhiều ấn tượng nhất với Nhung. Ban đầu cô chỉ định ghé Đắk Lắk một ngày để thăm người thân, nhưng những ngày theo cậu đi rẫy, tắm suối và ghé làng sinh thái Pá Mé đã khiến cô ở lại lâu hơn để tìm hiểu văn hóa bản địa.

Nhung dành thời gian ghé thăm Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột, nơi từng giam giữ nhiều chiến sĩ yêu nước trong các năm 1930 và 1931, và được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1980. “Tới những địa điểm như Nhà đày Buôn Ma Thuột, mình càng thấm thía rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu và nước mắt của cha ông. Hành trình giúp mình hiểu, trân trọng và yêu hơn quê hương, đất nước”, Nhung chia sẻ.

Không chỉ mang về những bức ảnh đẹp, điều Nhung nhớ nhất sau hành trình là các cuộc gặp gỡ đầy tình người. “Bốn năm trước, trong chuyến đi Tuyên Quang – Cao Bằng, mình được chú Bảo và chị Chi giúp đỡ. Khi ấy, mình hứa nếu có dịp vào TPHCM sẽ tìm gặp mọi người. Lần này, khi vào miền Tây, mình nhờ bạn liên lạc giúp. Thật bất ngờ khi mọi người đều vui vẻ, sắp xếp thời gian và chuẩn bị chu đáo để đón mình. Sự nồng hậu ấy khiến mình rất xúc động”, Nhung kể.

Tại Cà Mau, một người lái xe ôm bản địa nhiệt tình đưa Nhung đi tham quan nhiều nơi, thậm chí từ chối nhận tiền ở một số điểm vì muốn hỗ trợ cô gái từ miền Bắc. Tại An Giang, cô gặp một người phụ nữ lớn tuổi gần Miếu Bà, được nghe tâm sự về ước nguyện ra Hà Nội viếng Lăng Bác nhưng chưa thể thực hiện vì tuổi cao sức yếu.

Sau 45 ngày rong ruổi, Nhung cho rằng giá trị lớn nhất mình nhận được không phải là số tỉnh thành đã đi qua hay những bức ảnh mang về, mà là cơ hội gặp gỡ những con người ở khắp mọi miền đất nước. “Mình đã được tận mắt ngắm nhìn những khung cảnh thiên nhiên đẹp của đất nước và cảm nhận sự hiền hòa, chất phác của người dân địa phương. Chuyến đi khiến mình càng thêm tự hào về đất nước – nơi mình sinh ra”, Nhung chia sẻ.

Vũ Dung (tổng hợp)