Lực lượng cứu hộ Việt Nam đã tìm thấy thi thể một bé trai bị vùi lấp trong đống đổ nát sau trận động đất tại Myanmar, đồng thời xác định hai vị trí khác nghi ngờ còn nạn nhân.

Tiến trình tìm kiếm và phát hiện nạn nhân

Vào lúc 20h30 ngày 31/3, đoàn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã tiếp cận ngôi nhà bị đổ sập tại khu vực Zabuthiri, thủ đô Naypyidaw. Tại tầng 1 của tòa nhà 4 tầng rộng 200m2, lực lượng chứng kiến cảnh tàn phá nghiêm trọng. Dùng dụng cụ cơ giới, đoàn cứu hộ đã giải cứu thành công thi thể bé trai Mg Khant Thuta Nygan, 10 tuổi.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao lại cho gia đình và chính quyền Myanmar. Hiện đoàn cứu hộ tiếp tục huy động chó nghiệp vụ để xác định vị trí một người lớn nghi mắc kẹt trong tòa nhà.

Triển khai trang thiết bị hỗ trợ cứu hộ

Trước đó, các trang thiết bị chuyên dụng đã được vận chuyển tới Naypyidaw, bao gồm máy cắt bê tông, máy khoan phá thủy lực, hệ thống dèn chiếu sáng, máy phát điện,… Đoàn cứu hộ chia thành các nhóm chuyên trách, vừa bốc dỡ thiết bị, vừa triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Tinh thần giúp bạn như giúp mình

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Cục phó Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, nhấn mạnh các chiến sĩ Việt Nam đang chạy đua với thời gian, triển khai thiết bị chuyên dụng nhằm tìm kiếm cứu nạn hiệu quả nhất. “Giúp bạn như giúp mình, coi thiệt hại của bạn như thiệt hại của mình” là tổng chỉ huy đối cứu hộ Việt Nam đặt ra.

Bộ đội, chó nghiệp vụ len lỏi giữa đống đổ nát tìm người ở Myanmar. Ảnh: vnexpress

Những khó khăn và thách thức

Thời tiết tại Naypyidaw nóng gần 40°C gây khó khăn cho quá trình tìm kiếm, nhất là việc sử dụng chó nghiệp vụ. Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cứu hộ Cứu nạn, cho biết khu vực còn người mắc kẹt gồm ba tòa nhà, trong đó mỗi tòa có 24 phòng. Việc dựng các thiết bị hạng nặng từ phía Myanmar còn hạn chế, đồng nghĩa đoàn Việt Nam phải tận dụng sức người và trang thiết bị có sẵn.

Theo dõi những cập nhật mới nhất về hoạt động cứu hộ Việt Nam tại Myanmar!