Ngày 24/4, Tòa án TP.HCM tuyên án cựu viên hàng không Lê Nguyễn Huy Hoàng cùng vợ và em họ buôn bán ma túy quy mô lớn ở Sài Gòn.

Buôn bán ma túy: Đường dây gia đình triệt phá

Vào ngày 24/4, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã ra phán quyết phản đối một đường dây tội phạm có sự tham gia của cựu nhân viên hàng không. Theo đó, bị cáo Nguyễn Tôn Thùy Khánh, 31 tuổi, bị tuyên phạt 18 năm tù. Bị cáo Lê Nguyễn Huy Hoàng là chồng và em họ Nguyễn Nhật Doanh cùng nhận án 16 năm 6 tháng tù giam cùng tội danh.

Hồ sơ xác định rằng hành vi phạm pháp của Khánh bắt đầu manh nha từ năm 2021 khi cô tìm được nguồn cung cấp hàng từ một đối tượng tên Ken. Đến năm 2022, Khánh quyết định chuyển sang lấy hàng từ một người tên Múc vì cho rằng chất lượng sản phẩm tốt hơn và giá thành rẻ hơn. Hoạt động này được duy trì ổn định cho đến thời điểm các đối tượng bị bắt.

Để thực hiện hoạt động kinh doanh, Khánh đã kéo chồng và em họ làm người giao hàng. Cụ thể, mỗi lần giao hàng thành công, Hoàng và Doanh thu được trả công từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng. Những khoản thù lao này được khai báo là động lực chính để họ tham gia vào việc phân phối các chất cấm theo yêu cầu của Khánh.

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa

Tại phiên xét xử, bị cáo Lê Nguyễn Huy Hoàng đã trình bày chi tiết về quá trình làm việc trước khi sa ngã. Hoàng cho biết bản thân từng là thành viên hàng không cho một số hãng hàng không tại Việt Nam trong từ năm 2016 đến 2022. Đáng chú ý, được bị cáo khẳng định mình đã phục vụ trên các chuyến bay giải cứu trong thời kỳ đại dịch.

Tại tòa các bị cáo đã đưa ra nhiều tình tiết về hoàn cảnh gia đình nhằm mong nhận được sự khoan hồng. Hoàng bày tỏ và xin giảm nhẹ hình phạt vì gia đình đang có hai con nhỏ, trong khi cả hai vợ chồng đều bị truy tố. Báo cáo Khánh cũng trình bày rằng cô đã phải trải qua giai đoạn mang thai và sinh con ngay trong môi trường trại giam.

Vụ án đã được thực hiện vào ngày 14/9/2023 khi bắt được quả tang Hoàng đang đi giao hàng. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu thập tổng cộng gần 400 gam ma túy các loại. Hiện tại, các con nhỏ của cặp vợ chồng này đang được ông bà ngoại chăm sóc trong khi cha mẹ phải thi hành án tù.

Theo: Báo Dân trí