Cặp đôi ở An Giang gây chú ý khi tổ chức đám cưới cách nhau 12 ngày dù nhà chỉ cách vài bước chân để họ hàng và xóm giềng có thể chung vui trọn vẹn.
- Hai vụ tai nạn liên tiếp tại Nghệ An làm nhiều người thương vong
- Chiến lược nâng tầm trải nghiệm đưa du lịch Ba Bể bứt phá
- Nghệ An: Cặp vợ chồng bỏ phố về quê nuôi dúi thu trăm triệu đồng
Mối duyên từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành
Danh Thị Mỹ Hằng sinh năm 2007 và Lê Phước Nhân sinh năm 2000 cùng lớn lên tại xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang. Hai gia đình vốn là hàng xóm thân thiết, chỉ cách nhau đúng một căn nhà của người bác ruột. Suốt nhiều năm, họ sống gắn bó, không xây tường rào và thường xuyên chia sẻ những món ăn ngon hay giúp đỡ nhau trong cuộc sống thường nhật.
Những kỷ niệm tuổi thơ của họ gắn liền với những buổi tắm sông ngày hè, nơi Nhân luôn đóng vai trò người anh bảo vệ các em nhỏ trong xóm. Tuy nhiên, mối quan hệ chỉ thực sự thay đổi vào năm 2023 khi Nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Trong dịp sinh nhật của Hằng, sự điềm đạm và chu đáo của người anh hàng xóm đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng cô thiếu nữ 16 tuổi.
Tình cảm của họ lớn dần qua những tin nhắn hỏi han và chia sẻ về dự định tương lai. Đến năm 2025, sau một lần đến thăm Nhân khi anh đang đi học xa nhà, Hằng càng thêm tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Năm 2026, khi Hằng tròn 19 tuổi, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân với sự ủng hộ nồng nhiệt từ gia đình hai bên.

Đám cưới hàng xóm: Hành trình rước dâu vỏn vẹn 25 bước chân
Dù hai cổng nhà chỉ cách nhau khoảng 25 bước chân, hai gia đình vẫn quyết định tổ chức các buổi lễ cách nhau tới 12 ngày. Lý do được đưa ra là vì hai nhà chung ngõ, có quá nhiều mối quan hệ họ hàng và xóm giềng trùng lặp. Việc giãn cách thời gian giúp khách mời có thể tham dự đầy đủ và chung vui trọn vẹn với cả nhà trai lẫn nhà gái.
Lễ vu quy tại nhà gái diễn ra vào ngày 1/6 với quy mô 50 mâm cỗ, mời đông đủ bạn bè và người thân. Trong ngày này, dù chưa đến lễ chính của mình, gia đình nhà trai đã sang hỗ trợ nhà gái tiếp khách và sắp xếp bàn ghế. Buổi tối, lễ xuất giá diễn ra trong không khí xúc động với sự có mặt của cả chú rể nhờ lợi thế địa lý.
Ngày 13/6, lễ thành hôn được tổ chức tại nhà trai với đầy đủ các nghi lễ truyền thống. Đoàn rước dâu chỉ việc đi bộ qua vài bước chân, giúp tiết kiệm chi phí xe cộ và đảm bảo thời gian cử hành hôn lễ. Đám cưới không chỉ là ngày vui của đôi trẻ mà còn trở thành ngày hội của cả xóm, thắt chặt thêm tình cảm giữa hai gia đình thông gia.
Hà Lê (tổng hợp)