Davide Ancelotti chính thức làm HLV trưởng Botafogo, đánh dấu bước ngoặt độc lập đầu tiên sau nhiều năm là trợ lý cho cha – huyền thoại Carlo Ancelotti.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp huấn luyện

Ngay sau khi kết thúc FIFA Club World Cup, CLB Botafogo (Brazil) đã công bố quyết định bổ nhiệm Davide Ancelotti vào vị trí huấn luyện viên trưởng, thay cho Bruno Lage Paiva. Đây là lần đầu tiên Davide đảm nhận vai trò cầm quân chính thức, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của người con trai HLV huyền thoại Carlo Ancelotti.

Ở tuổi 36, Davide từng là cánh tay phải đắc lực bên cạnh cha mình tại hàng loạt đội bóng danh tiếng như Real Madrid, Bayern Munich, Napoli hay Everton, nhưng nay, anh phải đối mặt với một chương mới: độc lập dẫn dắt một đội bóng lớn tại Nam Mỹ.

Từ cầu thủ không thành đến học giả xuất sắc

Sinh năm 1989 tại Parma (Ý), Davide Ancelotti từng theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp khi khoác áo đội trẻ AC Milan, rồi chuyển đến CLB bán chuyên Borgomanero. Tuy nhiên, sự nghiệp cầu thủ của anh kết thúc sớm vào năm 2009, khi mới 20 tuổi.

Nhận ra bản thân không đủ năng lực để chơi bóng đỉnh cao, Davide đã chọn con đường huấn luyện. Anh theo học ngành khoa học thể thao tại Đại học Parma và tốt nghiệp với kết quả xuất sắc. Đây cũng là nền tảng lý thuyết giúp anh gặt hái thành công trong công tác huấn luyện sau này.

Khởi đầu cùng cha tại PSG, vươn mình ở Real Madrid

Bước ngoặt đầu tiên đến vào năm 2012, khi Carlo Ancelotti dẫn dắt Paris Saint-Germain và quyết định đưa con trai mình vào đội ngũ ban huấn luyện với vai trò huấn luyện viên thể lực. Từ đó, Davide gắn bó chặt chẽ cùng cha trong hành trình qua các đội bóng lớn châu Âu.

Đến năm 2016, khi mới 27 tuổi, anh đã có trong tay bằng HLV chuyên nghiệp UEFA A và chính thức trở thành trợ lý huấn luyện viên tại Bayern Munich, rồi tiếp tục giữ vai trò tương tự tại Napoli, Everton và Real Madrid.

Davide Ancelotti đã thoát được cái bóng của cha mình (Ảnh: TEMPO)

Không chỉ là “con trai của Carlo Ancelotti”

Dù ban đầu bị nghi ngờ là “cái bóng của cha mình”, Davide đã dần chứng minh năng lực thực sự. Tại Real Madrid, nhiều cầu thủ khẳng định anh là người trực tiếp truyền đạt chiến thuật, điều chỉnh đội hình và giữ vai trò cầu nối quan trọng giữa ban huấn luyện và cầu thủ.

Tiền vệ Alex Iwobi từng chia sẻ trong một podcast:
“Davide luôn là người giải thích chiến thuật đầu tiên. Ông Carlo chỉ bước vào sau cùng.”

Tuy nhiên, không phải ai cũng công nhận những đóng góp của anh. Một số chuyên gia bóng đá Anh; từng nghi ngờ rằng Davide; được trao cơ hội phần lớn vì là “con của Carlo Ancelotti”, điển hình như cựu chủ tịch CLB Crystal Palace, Simon Jordan, từng phát biểu trên talkSPORT:
“Cái tên Ancelotti đang mang lại cho cậu ấy nhiều cơ hội, chứ chưa chắc vì thực lực.”

Cha con tranh luận, không gật đầu

Bất chấp những nghi ngờ, Carlo Ancelotti luôn tin tưởng và bảo vệ con trai mình. Trong một phỏng vấn năm 2023, ông chia sẻ:
“Davide không phải trợ lý chỉ biết gật đầu. Nó sẵn sàng phản biện, tranh luận, và đó là điều tôi cần nhất ở một cộng sự.”

Về phần mình, Davide cũng thể hiện sự bản lĩnh khi thừa nhận áp lực:
“Tôi hiểu vì sao người ta nghi ngờ. Nhưng cha tôi không cần một người vâng lời, mà cần người có chính kiến.”

Quyết định rời cha để chứng minh bản thân

Khi Carlo Ancelotti; nhận lời dẫn dắt tuyển Brazil, Davide đã không đi theo cha như thường lệ. Thay vào đó, anh chọn tách ra; để xây dựng sự nghiệp riêng, khởi đầu với CLB Botafogo – một đội bóng giàu tiềm năng tại giải VĐQG Brazil.

Việc Davide Ancelotti trở thành HLV trưởng Botafogo; không chỉ là dấu mốc sự nghiệp, mà còn là thông điệp: Anh sẵn sàng đứng một mình và chịu trách nhiệm trước thành công hay thất bại của cả đội.

Dù vẫn còn đó cái tên “Ancelotti”, Davide đang từng bước khẳng định rằng, mình không phải chỉ là “con trai của HLV Carlo Ancelotti”, mà là một nhà cầm quân có năng lực, có cá tính và khát vọng riêng.

Hành trình độc lập chính thức bắt đầu

Từ một chàng trai, từng từ bỏ giấc mơ cầu thủ; đến trợ lý giàu kinh nghiệm; tại các CLB hàng đầu, giờ đây; Davide Ancelotti chính thức bắt đầu hành trình độc lập, với vai trò thuyền trưởng; tại một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất Brazil.

Thành công hay thất bại ở Botafogo; sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất; cho những nghi ngờ lâu nay. Nhưng một điều chắc chắn: Davide đã chọn con đường khó hơn để đi – và điều đó đáng được ghi nhận.

Theo: Tuổi trẻ Online