La Guaira, Venezuela – Bộ Thông tin Venezuela ngày 05/7 công bố số người chết trong hai trận động đất kép đã tăng lên 3.342 người, giữa lúc chính phủ đối mặt chỉ trích về tốc độ ứng phó.
- Thiếu nữ 16 tuổi tử vong trong phòng trọ, nghi phạm bị bắt ngay trong đêm
- Công an Hà Nội giải cứu nam sinh viên trong vụ lừa đảo bắt cóc online
- Toàn ngành thanh tra phát hiện hơn 44.600 tỉ đồng vi phạm trong nửa đầu năm
Số người bị thương đã lên tới 16.470, số người mất nhà cửa tăng lên 17.345. Cùng ngày, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez bảo vệ cách thức ứng phó của chính phủ, trong bối cảnh nhiều người cho rằng phản ứng của chính quyền đã chậm trễ và không đầy đủ.
Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ đã tấn công Venezuela ngày 24/6, trong đó La Guaira là bang chịu thiệt hại nặng nhất. Con số thương vong được công bố hôm 5/7 cho thấy mức độ tàn phá vẫn chưa dừng lại sau hơn 10 ngày.
Chính phủ Venezuela không công bố số người còn mất tích. Theo các nguồn tin độc lập, con số này có thể lên tới hàng chục nghìn người, và với hơn 10 ngày đã trôi qua, cơ hội sống sót của những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát hiện rất thấp.
Bà Rodriguez cho biết lực lượng an ninh đã được triển khai ngay sau khi động đất xảy ra. Bà cũng thông báo thành lập một đơn vị quân sự mới để hỗ trợ ứng phó các tình huống khẩn cấp và thảm họa – một động thái đặt ra câu hỏi về việc liệu cơ chế ứng phó hiện tại đã đủ hay chưa.
Tại La Guaira, một số dự án nhà ở xã hội đã bị san phẳng trong động đất. Giới chức trách cho biết khoảng 80% các tòa nhà bị sập là do các đơn vị tư nhân phát triển, một chi tiết cho thấy khoảng cách giữa tiêu chuẩn xây dựng và hậu quả thực tế.
Đoàn cứu hộ Việt Nam đã đưa 54 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát trong quá trình hỗ trợ hiện trường.
Vũ Quyến (Tổng hợp).