Từng gây xúc động khi theo bố ship hàng từ lúc 6 tháng tuổi, “em bé shipper” Lý Phi Nhi nay ra sao sau 5 năm sống trong tình yêu thương của gia đình?
- Em trai đâm chết anh ruột sau tranh cãi vì chiếc quạt điện tại Cà Mau
- Công an TP.HCM đột kích quán bar, 186 người dương tính ma túy
- 5 thực phẩm phù hợp cho người trung niên và người già
Tóm tắt nội dung
Từ hiện tượng mạng gây xúc động
Năm 2019, cư dân mạng Trung Quốc xúc động trước hình ảnh một em bé 6 tháng tuổi được bố chở theo mỗi ngày trên chiếc xe máy giao hàng khắp phố phường. Cô bé ấy tên là Lý Phi Nhi, và người bố kiên cường của em là anh Lý Viên Viên, một shipper với thu nhập ít ỏi nhưng trái tim đầy yêu thương.
Giữa cái nắng chói chang hay những cơn mưa bất chợt, Phi Nhi vẫn luôn hiện diện bên bố với nụ cười trong veo. Hình ảnh “em bé shipper” bám sát từng cuốc giao hàng khiến nhiều người xúc động và được ví như “thiên thần chữa lành” vì sự hồn nhiên giữa những vất vả đời thường.
Mái nhà 8 mét vuông và tình yêu không điều kiện
Gia đình ba người của anh Lý Viên Viên và chị Dương Hợp Quần – mẹ Phi Nhi, một người bán thịt ở chợ – sống trong căn phòng trọ chỉ rộng 8 mét vuông. Chiếc giường 1,2 mét vừa là nơi ăn uống, ngủ nghỉ, vừa là “phòng tân hôn” của cặp vợ chồng trẻ.
Dù điều kiện sống eo hẹp, tình cảm trong gia đình lại luôn tràn đầy. Anh Lý từng tâm sự, vì chính mình từng là một đứa trẻ bị bỏ lại quê nhà; anh không muốn con gái phải lớn lên trong cảnh thiếu vắng cha mẹ. Với anh, “gia đình là không thể chia lìa”; và đó chính là lý do anh luôn đưa Phi Nhi theo bên mình; dù công việc có vất vả đến đâu.
Phi Nhi 5 tuổi: Lớn lên trong tình yêu và sự tự tin
Thời gian thấm thoắt trôi, hiện tại Lý Phi Nhi đã 5 tuổi. Cô bé ngày nào nay đã cao lớn, nhanh nhẹn, với tính cách độc lập, lạc quan và gương mặt luôn rạng rỡ.
Những ngày “chạy việc” cùng bố hay chơi đùa tại khu chợ không chỉ là ký ức tuổi thơ; mà còn là bài học sống quý giá giúp Phi Nhi trưởng thành sớm hơn các bạn cùng trang lứa. Nhờ đó, em trở nên dạn dĩ, vui vẻ và đặc biệt tự tin.
Một gia đình đáng ngưỡng mộ
Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng gia đình ba người vẫn gắn bó khăng khít. Anh Lý và chị Dương luôn cố gắng dành thời gian đón Phi Nhi sau giờ tan học mẫu giáo; mang đến cho em một tuổi thơ đủ đầy tình thương.
Không chỉ được bố mẹ chăm sóc chu đáo, Phi Nhi còn có đam mê hội họa. Em thích vẽ tranh, và trong mỗi bức vẽ luôn tràn đầy màu sắc tươi sáng; như chính tâm hồn trong trẻo và đầy yêu thương của em vậy.
Nụ cười “chữa lành” vẫn còn mãi
Sau 5 năm, điều khiến nhiều người xúc động nhất chính là nụ cười của Phi Nhi – vẫn tươi rói, ngọt ngào như ngày nào. Dù lớn lên giữa bộn bề mưu sinh, em vẫn giữ được tâm hồn trong sáng; niềm vui sống và tình yêu thương tròn đầy.
Hành trình trưởng thành của “em bé shipper” không chỉ là câu chuyện về tình cha con; mà còn là minh chứng cho sức mạnh của một gia đình gắn bó. Trong đó, tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin vào tương lai đã làm nên điều kỳ diệu.
Theo: eva