Phát hiện 6 con trâu đi lạc ban đêm, Công an phường Đông Quang (Thanh Hóa) phối hợp người dân lan tỏa thông tin, giúp chủ sở hữu nhận lại tài sản.

Phát hiện đàn trâu đi lạc, kịp thời bảo đảm an toàn giao thông

Khoảng 20h ngày 4/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Đông Quang (tỉnh Thanh Hóa) phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phát hiện một đàn trâu gồm 6 con đi lạc trên tuyến đường thuộc tổ dân phố Yên Doãn 2.

Thời điểm phát hiện, đàn trâu di chuyển tự do trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào ban đêm. Nhận định đây là tài sản có giá trị lớn, gắn liền với sinh kế của người dân, lực lượng chức năng đã kịp thời đưa đàn trâu về nơi an toàn để trông giữ, đồng thời triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm chủ sở hữu.

Công an phường Đông Quang đã phối hợp với chính quyền cơ sở và người dân đăng tải thông tin, hình ảnh về đàn trâu đi lạc lên các kênh mạng xã hội, nhóm cộng đồng địa phương nhằm nhanh chóng tiếp cận người bị mất tài sản. Quá trình tìm chủ kéo dài gần 8 tiếng.

Nhờ sự lan tỏa của thông tin và sự phối hợp tích cực của người dân, anh Lê Văn Thắng (sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố Tuyên Hóa, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã đến Công an phường Đông Quang trình báo việc gia đình bị lạc đàn trâu.

Sau khi tiến hành xác minh đúng chủ sở hữu, tổ công tác đã bàn giao đầy đủ 6 con trâu cho gia đình anh Thắng theo đúng quy định.

Trao trả tài sản, lan tỏa nghĩa cử đẹp trong cộng đồng

Chia sẻ sau khi nhận lại đàn trâu, anh Lê Văn Thắng cho biết chiều 4/1, do bất cẩn trong quá trình chăn thả nên để đàn trâu đi lạc. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

“Đây là tài sản rất lớn, là kế sinh nhai chính của gia đình. Nếu không tìm lại được thì không biết lấy gì để bù đắp. Nhờ sự hỗ trợ, trách nhiệm của lực lượng Công an phường Đông Quang, gia đình tôi đã nhận lại đầy đủ đàn trâu. Chúng tôi thực sự biết ơn,” anh Thắng nói.

Theo Công an phường Đông Quang, việc nhanh chóng xác minh và trao trả tài sản bị thất lạc cho người dân là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện tinh thần trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an cơ sở.

Trước đó không lâu, đơn vị này cũng tiếp nhận và tổ chức trao trả tài sản đánh rơi cho người dân. Cụ thể, khoảng 17h ngày 31/12/2025, tại cây ATM của Ngân hàng Quân đội trên đường Trần Phú (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), anh Trần Văn An (sinh năm 1997, trú phố Tân Sơn, phường Đông Quang) trong lúc đến giao dịch đã phát hiện 39,5 triệu đồng bị bỏ quên tại khe máy ATM và mang đến Công an phường Đông Quang trình báo.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định được chủ nhân số tiền là chị Lê Thị Hợp (sinh năm 1989, trú tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và tổ chức trao trả đầy đủ theo quy định.

Những việc làm cụ thể, kịp thời của Công an phường Đông Quang không chỉ giúp người dân bảo toàn tài sản mà còn góp phần lan tỏa những hành động đẹp, ý thức trách nhiệm và tinh thần vì cộng đồng trong xã hội.

Theo: Báo mới