Gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội khiến hai cha con vướng vòng tố tụng sau vụ người đàn ông nằm trên kính chắn gió ô tô đang chạy.
- Virus Hanta: Từ rừng rậm đến du thuyền và hiểm họa thầm lặng
- Vụ thảm sát ở Tây Ninh gây rúng động dư luận.
- Quảng Ninh xét xử nhóm tội phạm ma túy dùng súng AK tấn công cảnh sát
Gây rối trật tự công cộng từ mâu thuẫn gia đình
Khoảng 8h ngày 29-4, ông Cao Văn Linh (sinh năm 1969) lái ô tô biển số 29A-316.22 trên quốc lộ 32 theo hướng Trung Hà. Khi xe di chuyển, anh Lê Đình Quang (sinh năm 1992) nằm trên nắp ca pô trước kính chắn gió trong tình trạng cởi trần, mặc quần đùi và cầm điện thoại di động. Sự việc diễn ra tại khu vực xã Quảng Oai, Hà Nội và được người đi đường ghi hình.
Theo thông tin điều tra ban đầu, anh Quang là con rể của ông Linh. Mâu thuẫn phát sinh khi ông Linh muốn lái ô tô đưa cháu đi học nhưng con rể ngăn cản. Để chặn xe, anh Quang trèo lên phần đầu ô tô và nằm chắn trước kính lái. Dù vậy, ông Linh vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện di chuyển trên đường.
Công an xã Quảng Oai sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với cả ông Cao Văn Linh và anh Lê Đình Quang về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vụ việc thu hút nhiều chú ý trên mạng xã hội do mức độ nguy hiểm của hành động diễn ra giữa tuyến quốc lộ đông phương tiện qua lại.
Theo: Tuổi Trẻ Online