Hà Nội lập kỷ lục ‘kép’: 390 ca F0, 220 ca cộng đồng; Sập nhà ở TP. HCM, người mắc kẹt kêu cứu trong hoảng loạn; Giữ 3.000 đồng hỗ trợ ‘làm kỷ niệm’… là những thông tin nổi bật của bản tin sáng nay 30/11.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Hà Nội lập kỷ lục ‘kép’: 390 ca F0, 220 ca cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội tối 29/11 cho biết trên địa bàn thành phố ghi nhận 390 ca dương tính, trong đó có 220 ca cộng đồng, 109 ca tại khu cách ly và 61 ca tại khu phong toả. Đây là ngày ghi nhận số ca mắc trong 24 giờ và ca cộng đồng cao nhất từ trước tới nay.

Hà Nội, Đà Nẵng điều trị F0 thể nhẹ tại nhà

Theo VnExpress, tại cuộc họp chiều 29/11, Thường trực Thành ủy Hà Nội nhất trí với đề xuất quản lý, điều trị, cách ly F0 thể nhẹ tại nhà.

Trước đó, Hà Nội đã công bố phương án tổ chức điều trị đáp ứng 100.000 ca bệnh. Lãnh đạo thành phố cho hay, nếu xuất hiện 30.000 ca bệnh trở lên, Hà Nội sẽ chia ra 4 cấp độ điều trị cho các F0. Trong đó, Bệnh viện thành phố cấp độ 1; bệnh viện tuyến quận, huyện cấp độ 2; trung tâm y tế xã, phường, thị trấn cấp độ 3; cấp độ 4 là điều trị tại nhà (khi quá tải hoặc theo phương án thí điểm).

Về điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở (trạm y tế lưu động), đến ngày 29/11 đã có 4 huyện triển khai, trong đó Hoài Đức 39 ca; Sóc Sơn 8; Mỹ Đức 7; Thanh Trì 2.

Từ đầu tháng 12, tất cả các địa phương còn lại ở Hà Nội sẽ điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở (thành phố chỉ điều tiết F0 tại 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng).

Cùng ngày, TP Đà Nẵng cũng ra văn bản thí điểm cách ly, điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà hoặc nơi lưu trú, thời gian trong tháng 12/2021.

Giữ 3.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão ‘làm kỷ niệm’

Sáng 29/11, Nguyễn Thị Lưu, 64 tuổi, ở thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh (huyện Phú Ninh) chia sẻ, gần đây bà được chính quyền mời đi khai báo thiệt hại do hai cơn bão ập vào địa phương cuối năm 2020.

Sau khi khai báo, bà nhận được giấy mời đến nhà văn hóa nhận tiền hỗ trợ. Khi tới nơi, bà được phát 3.000 đồng. Bà Lưu nói: “Tôi mất một buổi đi kê khai, một buổi ngồi chờ, kết quả nhận về ba tờ tiền mỗi tờ trị giá 1.000 đồng. Thấy mất công đi lại, chờ đợi mà nhận được số tiền như vậy nên tôi trả lại, vì cầm về cũng không mua được cái gì.

Tuy nhiên hai cán bộ phát tiền nói tôi cứ nhận đi”, sau đó bà đã ký vào giấy, lấy tiền. Về đến nhà, bà Lưu đem số tiền 3.000 đồng bỏ vào túi nilon và dùng dây buộc chặt, cất kỹ trong tủ. Bà chia sẻ: “3.000 đồng không mua nổi một gói mì tôm, song tôi cất giữ làm kỷ niệm, vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi được hỗ trợ số tiền như vậy” (đọc toàn bản tin trên VnExpress).

Sập nhà ở TP. HCM, người mắc kẹt kêu cứu trong hoảng loạn

Vụ việc xảy ra chiều 29/11, tại căn nhà ở góc đường Võ Văn Kiệt – Nguyễn Văn Đừng, phường 6, quận 5, TP. HCM.

Theo đó, khoảng hơn 17h, căn nhà có gác lửng tại khu vực trên bất ngờ bị đổ sập. Phát hiện vụ việc, nhân chứng hô hoán kêu cứu vì có người kẹt bên trong.

Theo cảnh sát, khi xảy ra sự cố trong nhà có 5 người. Trong đó, 2 người tự thoát ra an toàn, 2 người bị nạn được cảnh sát cứu đưa ra ngoài và đưa vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương điều trị và một người đang bị kẹt trên gác lửng căn nhà đã được cảnh sát dùng xe thang đưa xuống an toàn (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Chơi lô đề, 4 cán bộ công an ở Quảng Trị bị khởi tố

Theo VietNamNet, ngày 29/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan này vừa tước danh hiệu CAND và khởi tố 4 người là cán bộ công an liên quan hành vi đánh bạc.

Trong số 4 người bị khởi tố có 1 người đang công tác tại Phòng CSGT; 1 người đang làm Trưởng công an xã ở huyện Gio Linh; 1 người đang công tác tại Công an TP Đông Hà và 1 người công tác tại Trại tạm giam công an tỉnh.

Trước đó, công an phá một đường dây lô đề lớn, sau khi kiểm tra dữ liệu thì phát hiện 4 người nêu trên có tham gia chơi. Trước khi bị khởi tố, 4 người này từng xin ra khỏi ngành nhưng không được chấp nhận.

Từ Khóa: