Hai người đàn ông ở Đồng Nai đã dũng cảm lao xuống sông La Ngà cứu sống một phụ nữ nhảy cầu tự tử, được UBND xã La Ngà khen thưởng đột xuất vì hành động quả cảm và nhân văn.
- Angkor Wat – Bí ẩn thiên văn trong ngôi đền vĩ đại nhất Đông Nam Á
- Vụ bắt học sinh dừng học đi dọn rác: Thầy hay phụ huynh thiếu chuẩn?
- Quốc hội bổ sung thêm một Phó thủ tướng, phê chuẩn miễn nhiệm ba Bộ trưởng
Hành động kịp thời cứu người giữa dòng nước xiết
Vào khoảng 12h30 ngày 23/10, ông Lưu Quốc Tuấn (45 tuổi, trú tại ấp Trà Cổ 5, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe mô tô từ hướng xã Tân Phú về xã Dầu Giây. Khi đi đến cầu La Ngà, ông phát hiện một người phụ nữ dừng xe đạp trên cầu với biểu hiện leo lên thành cầu định tự tử.
Ngay lập tức, ông Tuấn quay xe lại và hô hoán để mọi người xung quanh hỗ trợ. Tuy nhiên, trong giây lát, người phụ nữ đã nhảy xuống sông. Không ngần ngại nguy hiểm đến tính mạng, ông Tuấn lập tức nhảy xuống sông bơi ra cứu nạn nhân.
Cùng lúc đó, ông Nguyễn Văn Mướt (66 tuổi), người dân sống ở bè cá trên sông La Ngà, phát hiện sự việc nên nhanh chóng bơi ra ứng cứu. Nhờ sự phối hợp kịp thời của hai người, nạn nhân được đưa vào bờ an toàn và bàn giao cho lực lượng chức năng.
Khen thưởng hành động quả cảm
Người phụ nữ nhảy cầu được xác định là chị V.T.Ng. (ngụ tại xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai). Sau khi được cứu, chị Ng. đã hồi phục tinh thần và sức khỏe.
Trước hành động dũng cảm, kịp thời cứu người trong cơn nguy hiểm, Công an xã La Ngà đã đề xuất Chủ tịch UBND xã khen thưởng đột xuất đối với ông Lưu Quốc Tuấn và ông Nguyễn Văn Mướt. Đây là sự ghi nhận tinh thần quả cảm, trách nhiệm vì cộng đồng của hai công dân tiêu biểu trên địa bàn.
Theo: Tiền Phong