Giữa biển động dữ dội ở Nhật Bản, hai thanh niên Việt Nam đã dũng cảm lao ra cứu hai em nhỏ bị sóng cuốn trôi, vật lộn gần 40 phút để đưa vào bờ an toàn

Sự việc gây “sốt” mạng xã hội

Ngày 11/8, tại bãi biển Gotenba (tỉnh Mie, Nhật Bản), anh Mạnh Tuấn (SN 1995) và anh Phạm Quốc Đạt (SN 1997) đã khiến cộng đồng mạng xúc động khi liều mình cứu hai bé Nhật Bản bị cuốn ra xa bờ.

Hôm đó, nhóm bạn của hai anh tổ chức cắm trại ven biển. Ban đầu, thời tiết thuận lợi, gió nhẹ, nhưng đến trưa gió mạnh và sóng lớn bắt đầu nổi lên. Khi đang thu dọn đồ, anh Đạt phát hiện hai bé ngồi trên phao trôi cách bờ khoảng 100m, mẹ các bé hoảng loạn kêu cứu nhưng không biết bơi.

Lao mình vào biển dữ

Anh Đạt lập tức bơi ra, song sóng lớn và gió mạnh khiến anh không thể kéo hai bé vào bờ. Anh Tuấn tiếp ứng nhưng cũng không kịp đuổi theo phao. Để đảm bảo an toàn, họ trấn an các bé rồi quay lại lấy phao dự phòng – những chiếc săm xe đạp bơm hơi mang theo khi tắm biển.

Quay trở lại, cả hai bơi song song để chặn đầu phao. Sau nhiều nỗ lực, họ tiếp cận được các bé, kéo vào bờ trong tình trạng kiệt sức, căng cơ. Gần 40 phút vật lộn, hai anh mới đưa được các bé vào bờ an toàn.

Được khen ngợi và vinh danh

Anh Đạt chia sẻ: “Chỉ cần một sai sót nhỏ, chúng tôi không chỉ không cứu được các bé mà còn tự đặt mình vào nguy hiểm.”

Cả hai đã sang Nhật 6 năm, cùng làm tại một công ty kinh doanh xe đạp. Nhờ đam mê thể thao, đặc biệt là chạy marathon 42km, họ có sức bền và tinh thần thép để đối mặt tình huống nguy hiểm.

Hành động dũng cảm này đã nhận “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng. Chính quyền địa phương cũng mời họ tham dự lễ vinh danh vào cuối tháng 8.

Theo: Vietnamnet