Sáng ngày 8/6/2025, tại Hà Nội, hàng nghìn thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Toán, đánh dấu kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, cổng các điểm thi như trường THCS Mễ Trì, THPT Trần Phú, THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình… trở thành nơi chứng kiến những khoảnh khắc xúc động, khi niềm vui và nỗi buồn đan xen lẫn lộn.

Nước mắt và nụ cười – những cảm xúc lắng đọng

Không ít em khác cũng rưng rưng vì cảm thấy chưa làm tốt bài thi. (Ảnh: Vietnamnet)

Ngay khi vừa bước ra khỏi cổng trường, nhiều thí sinh không kìm được nước mắt. Một nữ sinh sụt sùi ôm chầm lấy mẹ, trong khi mẹ em liên tục vỗ về, động viên: “Con đã cố gắng hết sức rồi”. Không ít em khác cũng rưng rưng vì cảm thấy chưa làm tốt bài thi. Một nam sinh thốt lên đầy tiếc nuối khi nhận ra mình đã làm nhầm một phần trong đề thi.

Không chỉ thí sinh, nhiều phụ huynh cũng không giấu được cảm xúc. Chị Trần Hoài Thu, mẹ của một thí sinh, chia sẻ: “Khi thấy con từ xa, nước mắt tôi đã trào ra vì quá thương và lo cho con. Dù kết quả thế nào, tôi cũng rất tự hào về con”.

Bên cạnh những giọt nước mắt, cũng có những nụ cười rạng rỡ. Tại điểm thi trường THPT Trần Phú, nhiều thí sinh bước ra trong sự reo hò, cổ vũ của tình nguyện viên và phụ huynh. Chị Nguyễn Bích Hằng, mẹ của hai thí sinh Gia Bách và Hà Bách, đã mua hoa từ rất sớm, hồi hộp đứng chờ hai con hoàn thành môn thi cuối cùng. Khi thấy hai con báo đều làm được bài, cả gia đình chị vỡ oà trong hạnh phúc.

Kỳ thi năm nay – những điểm mới đáng chú ý

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 tại Hà Nội có một số điểm mới so với các năm trước. Đặc biệt, năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố đề thi minh họa sớm, giúp học sinh có thể ôn tập hiệu quả hơn. Đề thi môn Toán được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, với cấu trúc gồm 5 bài toán lớn, mỗi bài gồm nhiều ý nhỏ được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, thời gian làm bài thi là 120 phút. Nội dung đề thi có sự tăng cường hợp lý một số yếu tố liên quan đến các ứng dụng thực tiễn.

Một điểm đáng chú ý khác là việc bỏ nhân hệ số 2 đối với môn Toán và Ngữ văn. Điều này giúp đảm bảo công bằng cho tất cả các thí sinh, không phân biệt môn học sở trường của mỗi em.

Nhìn lại hành trình của các thí sinh

Kết thúc không chỉ bằng nước mắt, mà còn bằng những nụ cười mãn nguyện (Ảnh: Vietnamnet)

Kỳ thi vào lớp 10 không chỉ là bài kiểm tra kiến thức mà còn là hành trình dài của các em học sinh. Trong suốt ba năm học cấp II, các em đã nỗ lực không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để có thể bước vào cánh cổng trường THPT. Dù kết quả ra sao, mỗi em đều xứng đáng nhận được sự trân trọng và tự hào từ gia đình, thầy cô và xã hội.

Ngày 8/6/2025 sẽ là một ngày khó quên đối với nhiều thí sinh và phụ huynh tại Hà Nội. Những giọt nước mắt, nụ cười, những cái ôm chặt đầy yêu thương… tất cả đều là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của các em học sinh. Kỳ thi đã kết thúc, nhưng hành trình chinh phục tri thức của các em vẫn tiếp tục.

Theo: Vietnamnet