Nữ thợ lặn 45 tuổi Cindy Yang đã trải qua khoảnh khắc kinh hoàng ngoài khơi Na Uy khi bị một con cá voi lưng gù khổng lồ lao thẳng tới và suýt nuốt vào miệng. Sự cố được ghi lại khiến người xem rùng mình và là lời cảnh báo về an toàn khi tiếp xúc với động vật biển hoang dã.
- Nga bị ‘kể tội’ tung tin giả về vụ rơi máy bay MH17
- Ăn trứng đúng cách để giảm cân hiệu quả
- 5 loại tinh bột tốt giúp giảm mỡ bụng và giữ eo thon
Tóm tắt nội dung
Suýt bị nuốt chửng giữa lòng đại dương
Theo truyền thông Na Uy, vụ việc xảy ra tại vùng biển ngoài khơi vào đầu tháng 11 và được chia sẻ rộng rãi ngày 10/11. Trong đoạn video lan truyền, nữ thợ lặn tự do Cindy Yang (45 tuổi) đang khám phá dưới mặt nước, quan sát đàn cá nhỏ bơi quanh.
Bất ngờ, một bóng đen khổng lồ xuất hiện ngay sau lưng cô. Đó là một con cá voi lưng gù đang lao đến, há to miệng để hút đàn cá vào khoang miệng khổng lồ. Cindy Yang chỉ cách hàm cá vài mét và suýt bị cuốn theo. Cô hoảng loạn hét lớn trước khi con vật đổi hướng, bơi đi nơi khác.
Khoảnh khắc thoát chết trong gang tấc khiến người xem thót tim. Cindy Yang cho biết cô “chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đối diện cái chết gần đến thế” và sẽ cẩn trọng hơn trong những lần lặn sau.
Cảnh báo về rủi ro khi tiếp xúc động vật biển hoang dã
Các chuyên gia sinh vật biển cảnh báo, dù cá voi lưng gù không chủ ý tấn công con người, nhưng việc tiếp cận quá gần môi trường kiếm ăn của chúng có thể dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Đây là lời nhắc nhở về việc tuân thủ quy tắc an toàn và giữ khoảng cách khi lặn ngắm sinh vật biển trong tự nhiên.
Thực tế, đã từng có nhiều vụ việc tương tự xảy ra khi con người suýt bị cá voi lưng gù “nuốt chửng” trong quá trình kiếm ăn.
Những lần “nuốt nhầm người” của cá voi lưng gù trên thế giới
Tháng 2 vừa qua; một thanh niên 24 tuổi tên Adrian Simancas ở Patagonia (Chile) khi đang chèo thuyền; kayak cùng cha đã bất ngờ bị một con cá voi lưng gù nuốt vào miệng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con vật nhả anh ra. Simancas cho biết đó là “trải nghiệm kinh hoàng nhất đời”; dù anh may mắn không bị thương.
Trước đó,;vào tháng 6/2021, ngư dân Mỹ Michael Packard cũng từng rơi vào tình huống tương tự; khi lặn săn tôm hùm ngoài khơi bang Massachusetts. Anh bị cá voi lưng gù nuốt trọn và giữ trong miệng khoảng 30-40 giây; trước khi bị phun ra. Packard bị bầm tím toàn thân nhưng sống sót kỳ diệu.
Cá voi lưng gù – khổng lồ nhưng không ăn thịt người
Theo chuyên gia Erich Hoyt từ Tổ chức Bảo tồn Cá voi và Cá heo (Anh); con người quá lớn để cá voi lưng gù có thể nuốt trọn. Loài này chỉ ăn cá nhỏ và động vật giáp xác; sử dụng hàng tấm sừng sừng để lọc thức ăn từ khối nước biển; khổng lồ – lên tới 23.000 lít mỗi lần há miệng.
Tuy không có tập tính tấn công con người; nhưng nếu vô tình bị cuốn vào vùng săn mồi hoặc tiếp cận quá gần; thợ lặn và ngư dân có thể gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
Theo: Dân Trí